Ca sĩ 9x lái Bentley gây tai nạn rồi nuốt thẻ nhớ hủy bằng chứng, bị khui luôn quá khứ bạo lực học đường

Từ ca sĩ được yêu mến, giờ Kim Ho Joong thành "tội đồ" bị cả xứ Hàn ném đá vì lái xế hộp Bentley Bentayga đâm xe rồi... chuồn luôn Vụ việc drama không ngờ xảy ra lúc 11h40 tối ngày 9/5 trên đường ở phường Sinsa, quận Gangnam, Seoul. Nhưng chưa hết, anh chàng này còn để quản lý... nhận tội hộ và đến 17 tiếng sau mới chịu ra mặt với cảnh sát.

Trong cuộc điều tra gần đây, người quản lý đã thú nhận chiêu trò hủy bằng chứng khiến ai cũng phải sốc nặng. Ban đầu, ông quản lý khai chính mình là người cầm lái. Cảnh sát không thể kiểm chứng vì... không tìm thấy thẻ nhớ trong hộp đen xe. Sau khi bị "gà" liên tục, người này mới chịu khai đã NUỐT thẻ nhớ để tiêu hủy chứng cứ Chiếc thẻ nhớ này giờ chắc không bao giờ lấy lại được rồi.

50a402d4991ab9551df1.jpg


Cảnh sát vẫn đang cày cuốc điều tra vụ việc. Không chỉ thẻ nhớ của xe gây tai nạn, mà luôn cả thẻ nhớ 2 chiếc xe Kim Ho Joong lái trước và sau vụ đâm xe cũng bay màu hết. Vụ này giờ rối như canh hẹ luôn rồi

Chiêu trò hủy bằng chứng và tráo tội của quản lý và Kim Ho Joong khiến netizen Hàn nổi giận phừng phừng. Nhiều người lên tiếng đòi Tòa án phạt Kim Ho Joong thật nặng tay, đồng thời tẩy chay triệt để để "cấm cửa" anh chàng này khỏi showbiz luôn.

6af90271fd6b446defd7.png


Chưa hết, Kim Ho Joong còn bị "khui" thêm nghi vấn bạo lực học đường hồi xưa. Vào ngày 22/5, kênh YouTube Caracula Media đã đăng video bạn học tố cáo nam ca sĩ này. Nạn nhân A cho biết: "Tôi học năm nhất trung học (lớp 10) còn Kim Ho Joong học năm 2 (lớp 11). Anh ta khoe khoang rằng mình là xã hội đen. Tôi không biết anh ta có hình xăm không vì anh ta mặc đồng phục dài tay. Nhưng thực tế là anh ta còn không mặc đồng phục đúng quy định. Khi tôi tan học thì Kim Ho Joong chạy đến đánh tôi vì tôi không chào anh ta"

2b3de8bf23bf61f650d2.jpg


A tiếp tục: "Tính cách Kim Ho Joong tệ đến mức này. Tôi bị đánh đến hơn 30 phút. Bạn của tôi cũng bị anh ta đe dọa, sai vặt, bắt mua đồ rồi không trả tiền. Kim Ho Joong sau đó bị chuyển đến Trường Trung học Nghệ thuật Gimcheon do bạo lực học đường". A cũng bóc phốt luôn câu chuyện hoàn cảnh khó khăn mà Kim Ho Joong kể trên sóng truyền hình đều là... bịa chuyện.

Tuy nhiên có người bạn thân tên B lại bênh vực Kim Ho Joong: "Chúng tôi từng học trường Trung học Nghệ thuật Gyeongbok. Do tính chất của trường nghệ thuật nên việc phân cấp thâm niên rất khắt khe. Việc hành hung nhau vì không chào hỏi không hề hiếm. Trong khoa thanh nhạc có chưa đến 30 nam sinh. Sở dĩ đàn anh có hành vi hà khắc, hành hung đàn em vì muốn họ trở thành học sinh tốt hơn". Đến giờ, công ty của nam ca sĩ chỉ thừa nhận chuyện say xỉn lái xe chứ hoàn toàn câm nín về cáo buộc bạo lực học đường.

b42ebb5e742c5e2afc31.jpg


Nhắc lại sự việc, vụ tai nạn của Kim Ho Joong xảy ra ở con đường thuộc phường Sinsa, quận Gangnam, Seoul vào khoảng 11h40 tối ngày 9/5. Từ CCTV có thể thấy ngay sau cú đâm, Kim Ho Joong đã lái chiếc Bentley Bentayga xịn sò rời khỏi hiện trường và không có động thái nào để khắc phục hậu quả cho tài xế taxi.

Tờ Osen đã hé lộ chiêu trò gây phẫn nộ của Kim Ho Joong nhằm trốn tội và qua mặt cơ quan điều tra. Theo nguồn tin, nam ca sĩ sinh năm 1991 đưa quần áo của mình cho quản lý mặc rồi để người này tới đồn cảnh sát tự nhận đã lái chiếc xe gây tai nạn. Đáng nói, Kim Ho Joong đã mặc đúng bộ trang phục nói trên ở thời điểm đâm vào chiếc taxi đang đỗ trên đường ‍♀️

Bên cạnh đó, tờ Osen cho biết thêm, cảnh sát đã nhắn tin yêu cầu Kim Ho Joong ra trình diện ngay sau vụ tai nạn. Thế nhưng anh chàng không phản hồi, còn chây ì không chịu tới cơ quan điều tra. Khoảng 2 tiếng sau vụ va chạm, quản lý tới đồn cảnh sát nhận tội thay cho Kim Ho Joong. Trong khi đó, anh chàng họ Kim chịu lộ diện tại cơ quan điều tra sau khoảng 17 giờ đồng hồ kể từ vụ đâm xe. Kim Ho Joong ban đầu ra sức chối bỏ chuyện lái xe trong buổi tối 9/5 nhưng trong quá trình thẩm vấn, nam ca sĩ 9X cuối cùng cũng chịu cúi đầu thừa nhận.

Hiện tại, Kim Ho Joong cùng CEO công ty chủ quản Lee Kwang Deuk và các quản lý A, B đã bị cấm xuất cảnh. Ca sĩ này còn đối diện nguy cơ bị khán giả tẩy chay, nhà đài KBS cắt suất diễn trong 2 đêm concert World Union Orchestra Super Classic: Kim Ho Joong & Primadonna ngày 23-24/5. Nam ca sĩ đối diện nguy cơ phải bồi thường khoản tiền khổng lồ vì gây thiệt hại cho chương trình. Được biết đã có 20.000 vé concert được bán ra, mỗi vé có giá 200.000 won (3,7 triệu đồng) 1 nhóm fan cũng đã đệ đơn kiện dân sự, yêu cầu phía Kim Ho Joong hoàn tiền vé buổi diễn ngày 18-19/5.

51de65559a457f3a9261.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top