CherryTeen5520
New member
Nghe mà xót xa luôn á! Ca sĩ Thanh Phong vừa kể lại chuyện bươn chải kiếm sống ở Pháp trên Music Box, nghe mà thấy đời nghệ sĩ không hề dễ dàng tí nào
Ông tâm sự: "Tôi khổ thật. Tôi sống tại Pháp. Lúc mới qua Pháp tôi phải làm nhiều việc lắm vì ai cũng khó khăn chứ chẳng riêng gì tôi."
Từ công nhân lên làm ông chủ - câu chuyện nghe sao mà drama vậy! Năm đầu tiên, ông phải đi làm công nhân cho hãng để có tiền ăn. Nhưng không chịu an phận, ông đã dành dụm mua lại một xưởng làm mè sửng (kiểu snack ấy). Làm ăn có lãi, ông lại chuyển sang mở nhà hàng luôn!
"Ở bên Pháp rất thịnh hành món vịt quay kiểu Trung Hoa. Nhưng vì quá nhiều tiệm vịt quay Trung Hoa mở ra rồi, tôi không cạnh tranh được nên làm về gà quay" - ông kể lại quá trình tìm hướng đi cho doanh nghiệp.
Thấy làm gà quay kiểu Tây không ăn thua, ông quyết định... làm gà ta quay! Và đây chính là nước cờ "thần thánh" giúp ông thành công rực rỡ
Nhưng thành công đi kèm với cái giá phải trả nha! Kinh doanh quá đắt khách nên ông không còn thời gian đi hát nữa. "Công việc kinh doanh thành công nên tôi bận bịu quá, không thể đi hát được. Thành ra bao nhiêu năm qua tôi chỉ ở Pháp để kinh doanh buôn bán, không đi hát."
"Tôi cũng nhớ nghề lắm, nhớ sân khấu và muốn được hát nhưng khổ nỗi không có dịp để đi hát" - ông tâm sự đầy nuối tiếc
Nhắc lại một chút về background nha! Thanh Phong (tên thật: Đào Công Thanh, sinh năm 1942) nổi tiếng từ thập niên 1960. Ông từng lập nhóm 3 người để hát nhạc đại chúng, sau đó cùng Phương Đại và Duy Mỹ thành lập Ban Tam Ca Sao Băng - huyền thoại một thời đó!
Ngoài ca hát, ông còn sáng tác nhạc, từng hợp tác với đoàn kịch của NSND Kim Cương, hát nhạc Cách mạng. Năm 1979, ông sang Pháp định cư cùng vợ và 3 con gái, bắt đầu hành trình làm lại từ đầu
Nguồn: soha.vn
Ông tâm sự: "Tôi khổ thật. Tôi sống tại Pháp. Lúc mới qua Pháp tôi phải làm nhiều việc lắm vì ai cũng khó khăn chứ chẳng riêng gì tôi."
Từ công nhân lên làm ông chủ - câu chuyện nghe sao mà drama vậy! Năm đầu tiên, ông phải đi làm công nhân cho hãng để có tiền ăn. Nhưng không chịu an phận, ông đã dành dụm mua lại một xưởng làm mè sửng (kiểu snack ấy). Làm ăn có lãi, ông lại chuyển sang mở nhà hàng luôn!
"Ở bên Pháp rất thịnh hành món vịt quay kiểu Trung Hoa. Nhưng vì quá nhiều tiệm vịt quay Trung Hoa mở ra rồi, tôi không cạnh tranh được nên làm về gà quay" - ông kể lại quá trình tìm hướng đi cho doanh nghiệp.
Thấy làm gà quay kiểu Tây không ăn thua, ông quyết định... làm gà ta quay! Và đây chính là nước cờ "thần thánh" giúp ông thành công rực rỡ
Nhưng thành công đi kèm với cái giá phải trả nha! Kinh doanh quá đắt khách nên ông không còn thời gian đi hát nữa. "Công việc kinh doanh thành công nên tôi bận bịu quá, không thể đi hát được. Thành ra bao nhiêu năm qua tôi chỉ ở Pháp để kinh doanh buôn bán, không đi hát."
"Tôi cũng nhớ nghề lắm, nhớ sân khấu và muốn được hát nhưng khổ nỗi không có dịp để đi hát" - ông tâm sự đầy nuối tiếc
Nhắc lại một chút về background nha! Thanh Phong (tên thật: Đào Công Thanh, sinh năm 1942) nổi tiếng từ thập niên 1960. Ông từng lập nhóm 3 người để hát nhạc đại chúng, sau đó cùng Phương Đại và Duy Mỹ thành lập Ban Tam Ca Sao Băng - huyền thoại một thời đó!
Ngoài ca hát, ông còn sáng tác nhạc, từng hợp tác với đoàn kịch của NSND Kim Cương, hát nhạc Cách mạng. Năm 1979, ông sang Pháp định cư cùng vợ và 3 con gái, bắt đầu hành trình làm lại từ đầu
Nguồn: soha.vn