Ối giời ơi, các bạn ơi! Dân cư ở thành phố Lazaro Cardenas, bang Michoacan, Mexico vừa trải qua cú shock chưa từng có khi một con cá sấu "khủng" dài tới 3m lạc vào tận nội thành sau cơn bão kinh hoàng. Không phải con cá sấu đồ chơi đâu nhé, mà là "boss" thực thụ luôn á!
Đoạn clip viral trên mạng ghi lại cảnh đội cứu hộ đang vật lộn với "ông cá" to đùng này. Mà bạn ơi, con vật này giãy giụa và tìm đường thoát thân cực kỳ "máu lửa" luôn, ai xem cũng phải thót tim!
Sau một hồi "đấu vật" căng não, cuối cùng con cá sấu cũng mệt và bị các anh cứu hộ "úp sọt" thành công. Một anh cứu hộ dũng cảm còn phải trèo lên lưng nó để khống chế. Con cá sấu sau đó được đưa về rừng ngập mặn - tức là "trả về với thiên nhiên" rồi nha!
Plot twist là cùng ngày hôm đó, dân địa phương còn phát hiện thêm một "em" cá sấu khác dài 1,2m cũng đang lang thang trong thành phố nữa. Chắc là gia đình đi chơi bị lạc mất nhau rồi!
Nguyên nhân của "cuộc đại náo" này là do trận lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra ở phía tây bang Michoacan. Cơn bão khủng khiếp gây mưa to, lũ lụt dữ dội đến mức khiến 7 người tử vong và 8 người mất tích. Nước sông Cutio và đập Parastico dâng cao tràn bờ, cuốn theo cả những "boss cá sấu" lạc vào thành phố luôn.
Anh Pedro Carlos Mandujano Vazquez - đại diện nhóm cứu hộ cho biết: "Chúng tôi tìm thấy 7 thi thể, trong đó có 3 trẻ em và 4 người lớn. 8 người khác vẫn mất tích". Ông còn cho biết thêm có ít nhất 100 căn nhà bị lũ quét phăng, hơn 1.000 người chịu ảnh hưởng nặng nề. Nghe mà xót xa quá đi!
Chị Maria de los Angeles, 62 tuổi - một cư dân địa phương chia sẻ: "Mưa lớn xảy ra khá bất ngờ, lũ lụt ập tới và phá hủy mọi thứ. Chúng tôi mong được chính quyền giúp đỡ vì chúng tôi không còn nơi nào trú chân". Nghe mà thương quá trời!
Nguồn: soha.vn