KhoaiBibi6236
New member
Trời ơi, chuyện lạ tiếp tục xảy ra! Sáng 3/6, một anh ngư dân ở thôn Ngoại Hòa, xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vừa phát hiện 2 con cá rồng biển size khổng lồ đã chết dạt vào bờ. Hai em cá này dài từ 4m đến 5m, nặng tầm 25-30kg luôn á
Cá rồng biển - hay còn được gọi bằng nhiều tên khác như cá mái chèo, cá hố rồng... - được bà con ngư dân coi như vị thần hộ mệnh, bảo vệ mọi người đi biển bình an, mưu sinh thuận lợi nè!
Và không chỉ vậy đâu, cùng thời điểm đó tại xã Đức Trạch (cũng thuộc huyện Bố Trạch), người dân lại phát hiện thêm một con cá rồng biển khác dài khoảng 4m, nặng gần 30kg bị mắc lưới tàu cá và qua đời rồi Các anh ngư dân đã mang xác em cá về bờ để lo hậu sự chu đáo.
Điều đặc biệt là khi phát hiện xác những con cá rồng biển này, bà con ngư dân đã chuẩn bị lễ vật và tổ chức nghi lễ chôn cất đàng hoàng theo đúng phong tục nhé!
Ông Nguyễn Duy Huy, Chủ tịch UBND xã Hải Trạch có chia sẻ: "Cá rồng biển thường có thân hình dẹt và dài, còn được gọi là cá mái chèo, cá hố rồng, cá phớn...
Đây là loài cá được xem như người hộ mệnh cho ngư dân đi biển thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được nhiều hải sản, nên được ngư dân địa phương gọi là "Ngài".
Khi thấy loài cá này chết, ngư dân tổ chức chôn cất theo nghi lễ của loài cá thiêng".
Nguồn: soha.vn