Cà phê sáng | Viết bởi XemXongXoá™

ce6bd6a277711059ce9c.jpg


Buổi sáng nào cũng vậy, ly cà phê nóng hổi đang nghi ngút khói trên bàn, mình lại bật app đọc tin tức lướt qua những dòng chữ vừa quen vừa lạ. Có những câu chuyện khiến tim mình như vỡ òa, có những sự việc lại khiến đầu óc như muốn "bay màu"

Hôm nay thức dậy, mình lại nhận ra một điều: đời sống hiện đại của chúng ta đang bị "phân mảnh" quá mức. Không phải phân mảnh theo kiểu vật lý, mà là phân mảnh trong tâm trí, trong cách tiếp nhận thông tin. Mỗi ngày scroll điện thoại, ta nhảy từ tin này sang tin kia, từ drama này qua scandal nọ, chẳng có thời gian để thực sự "ngấm" bất kỳ điều gì cả.

Rồi mình tự hỏi: Liệu có phải vì thế mà ta đang dần mất đi khả năng suy nghĩ sâu? Hay đơn giản là vì nhịp sống quá nhanh nên não bộ cũng phải "upgrade" cách xử lý thông tin?

Uống một ngụm cà phê, mình thấy đắng nhưng cũng thơm lừng. Giống như cuộc sống vậy đó - có đắng, có ngọt, có cả những khoảnh khắc "wtf là gì vậy trời" nhưng rồi cũng qua thôi.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top