Trời ơi, chuyện này nghe mà thương quá! Ngày 14-10, các bác nông dân nuôi cá trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vẫn đang ngồi đợi cơ quan chức năng kết luận xem tại sao cá nhà mình lại chết hàng loạt như vậy.
Câu chuyện bắt đầu từ tối 9-10, lúc đó người dân bỗng dưng phát hiện cá trong lồng nuôi có biểu hiện siêu lạ: ngộp thở, ngoi đầu lên khỏi mặt nước rồi sau đó... ra đi hàng loạt luôn
Ông Nguyễn Thanh Luận ở làng Klăh kể lại, gia đình ông đã rót hàng trăm triệu đồng để nuôi 2 lồng cá lăng và 1 lồng cá lóc. Cá lăng đã lớn khoảng 2 kg/con rồi, chuẩn bị đến kỳ xuất bán kiếm tiền thì đột ngột mất trắng khoảng 2 tấn cá, thiệt hại tầm 300 triệu đồng luôn á!
Đêm 9-10, khi thấy cá có vẻ "không ổn" - lờ đờ, ngộp thở, nổi lên mặt nước, ông Luận đã kịp thời chặt dây và kéo lồng cá ra chỗ khác.
Còn bà Nguyễn Thị Thao thì tâm trạng còn tệ hơn. Bà nuôi cá ở đây được 2 năm rồi, mọi thứ đều suôn sẻ lắm. Nhưng sáng 10-10, cá trong lồng chết nổi lềnh bềnh kín cả mặt nước luôn
"Trước giờ cá có chết thì chỉ vài con thôi. Lần này tôi thả 6.000 con giống, nuôi được 6 tháng giờ chết nổi hết, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng tiền giống, chưa kể công nuôi nữa" - bà Thao nói với giọng ngao ngán.
Để cố gỡ gạc chút ít, bà Thao đành phải vớt cá chết lên mổ phơi nắng, mong bán được ít tiền để lấy lại vốn con giống
Theo ông Luận, các hộ nuôi cá ở đây đều tự đánh bắt cá con trong hồ làm thức ăn cho cá nuôi, không hề mua cám bên ngoài. Mấy ngày qua thời tiết cũng ổn định, không có gì lạ cả.
Chính vì vậy, ông Luận và các hộ dân khác bắt đầu nghi ngờ ai đó đã đầu độc các lồng cá của họ Ông dẫn chứng là sau khi thấy cá lăng nổi đầy mặt nước, ông đã chặt dây kéo lồng ra chỗ khác thì cá hồi phục lại được phần nào; riêng lồng cá lóc được kéo đi thì ít bị thiệt hại hơn.
"Những con cá chết có mang bị thâm đen hết, nên chúng tôi nghi bị kẻ xấu đầu độc" - ông Luận nói.
Plot twist là các hộ nuôi cá ở đây đều nuôi "tự phát", không xin phép chính quyền địa phương hay đơn vị quản lý hồ. Và trước khi cá chết vài ngày, đã có người yêu cầu ông không được nuôi cá ở khu vực này nữa Vì thế ông Luận mong cơ quan chức năng điều tra rõ ràng vụ việc này.
Sau khi cá chết hàng loạt, Công an, VKSND huyện Chư Prông và chính quyền địa phương đã cử người đến hiện trường để nắm tình hình.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết nguồn nước ở khu vực lòng hồ khá ổn định, còn nguyên nhân cụ thể phải chờ cơ quan chức năng kết luận.
FYI: Công trình hồ thủy lợi Ia Mơr chặn dòng vào cuối năm 2018, có dung tích 177,8 triệu m3 nước. Từ đó đến giờ, nhiều hộ dân địa phương và các tỉnh khác đã tìm về đây nuôi cá lồng trên lòng hồ.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện bắt đầu từ tối 9-10, lúc đó người dân bỗng dưng phát hiện cá trong lồng nuôi có biểu hiện siêu lạ: ngộp thở, ngoi đầu lên khỏi mặt nước rồi sau đó... ra đi hàng loạt luôn
Ông Nguyễn Thanh Luận ở làng Klăh kể lại, gia đình ông đã rót hàng trăm triệu đồng để nuôi 2 lồng cá lăng và 1 lồng cá lóc. Cá lăng đã lớn khoảng 2 kg/con rồi, chuẩn bị đến kỳ xuất bán kiếm tiền thì đột ngột mất trắng khoảng 2 tấn cá, thiệt hại tầm 300 triệu đồng luôn á!
Đêm 9-10, khi thấy cá có vẻ "không ổn" - lờ đờ, ngộp thở, nổi lên mặt nước, ông Luận đã kịp thời chặt dây và kéo lồng cá ra chỗ khác.
Còn bà Nguyễn Thị Thao thì tâm trạng còn tệ hơn. Bà nuôi cá ở đây được 2 năm rồi, mọi thứ đều suôn sẻ lắm. Nhưng sáng 10-10, cá trong lồng chết nổi lềnh bềnh kín cả mặt nước luôn
"Trước giờ cá có chết thì chỉ vài con thôi. Lần này tôi thả 6.000 con giống, nuôi được 6 tháng giờ chết nổi hết, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng tiền giống, chưa kể công nuôi nữa" - bà Thao nói với giọng ngao ngán.
Để cố gỡ gạc chút ít, bà Thao đành phải vớt cá chết lên mổ phơi nắng, mong bán được ít tiền để lấy lại vốn con giống
Theo ông Luận, các hộ nuôi cá ở đây đều tự đánh bắt cá con trong hồ làm thức ăn cho cá nuôi, không hề mua cám bên ngoài. Mấy ngày qua thời tiết cũng ổn định, không có gì lạ cả.
Chính vì vậy, ông Luận và các hộ dân khác bắt đầu nghi ngờ ai đó đã đầu độc các lồng cá của họ Ông dẫn chứng là sau khi thấy cá lăng nổi đầy mặt nước, ông đã chặt dây kéo lồng ra chỗ khác thì cá hồi phục lại được phần nào; riêng lồng cá lóc được kéo đi thì ít bị thiệt hại hơn.
"Những con cá chết có mang bị thâm đen hết, nên chúng tôi nghi bị kẻ xấu đầu độc" - ông Luận nói.
Plot twist là các hộ nuôi cá ở đây đều nuôi "tự phát", không xin phép chính quyền địa phương hay đơn vị quản lý hồ. Và trước khi cá chết vài ngày, đã có người yêu cầu ông không được nuôi cá ở khu vực này nữa Vì thế ông Luận mong cơ quan chức năng điều tra rõ ràng vụ việc này.
Sau khi cá chết hàng loạt, Công an, VKSND huyện Chư Prông và chính quyền địa phương đã cử người đến hiện trường để nắm tình hình.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết nguồn nước ở khu vực lòng hồ khá ổn định, còn nguyên nhân cụ thể phải chờ cơ quan chức năng kết luận.
FYI: Công trình hồ thủy lợi Ia Mơr chặn dòng vào cuối năm 2018, có dung tích 177,8 triệu m3 nước. Từ đó đến giờ, nhiều hộ dân địa phương và các tỉnh khác đã tìm về đây nuôi cá lồng trên lòng hồ.
Nguồn: kenh14.vn