Tối ngày hôm qua, nhiều nơi trên khắp cả nước đã cùng nhau tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm những người đã ra đi vì đại dịch COVID-19. Những khoảnh khắc xúc động này khiến ai cũng phải nghẹn ngào, nhớ về hơn 23.000 đồng bào đã mãi mãi không trở lại
Ánh nến lung linh khắp phố phường, những chiếc hoa đăng lấp lánh trôi trên dòng sông, tất cả như một lời tri ân và tưởng nhớ đến những mất mát to lớn mà chúng ta đã trải qua trong suốt thời gian qua.
Các gia đình, bạn bè cùng nhau thắp lên những ngọn nến nhỏ, gửi gắm tâm tư và lời cầu nguyện đến những người thân đã khuất. Không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy ấm áp, khi mọi người cùng chung tay để tưởng nhớ và động viên nhau vượt qua nỗi đau.
Đây không chỉ là một hành động tượng trưng mà còn là cách để chúng ta nhớ về những ngày tháng khó khăn, trân trọng những gì còn có và sống tốt hơn vì những người đã ra đi ️
Nguồn: kenh14.vn