Cả nước Hàn Quốc đau thương vì thảm kịch giẫm đạp Halloween

FanBobo3946

New member
39113199b85205dc556c.jpg


Ngày 31-10, hàng loạt người dân đã đổ về các bàn tưởng niệm ở trung tâm Seoul để tưởng nhớ các nạn nhân vụ giẫm đạp siêu đau lòng. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã quyết định quốc tang kéo dài cả tuần từ 30-10 luôn.

e590ad287193a448f8bf.jpg


6430eb9595ac854f31fc.jpg


Một bạn trẻ không kìm được nước mắt trước bàn tưởng niệm tại trung tâm Seoul. Chính phủ đã lập ngay các điểm tưởng niệm - một bên cạnh hiện trường thảm kịch ở Itaewon, một bên ở quảng trường gần tòa thị chính để mọi người đến thắp hương cho các bạn đã ra đi.

Đến giờ này, con số đau xót là ít nhất 154 người đã qua đời, 149 người bị thương (trong đó 33 người bị thương nặng) trong vụ giẫm đạp kinh hoàng cuối tuần trước tại con hẻm nhỏ ở khu vui chơi đình đám Itaewon, Seoul.

Theo hãng tin Yonhap, có 26 người nước ngoài cũng thiệt mạng trong bi kịch này

fce519fbd481ce06e485.jpg


Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee cầm hoa đến viếng tại bàn tưởng niệm các nạn nhân vụ giẫm đạp Halloween ở Seoul ngày 31-10. Ngày 30-10, ông đã tuyên bố quốc tang kéo dài cả tuần.

e520e065717eb1a0fa1b.jpg


Cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng có mặt tại lễ tưởng niệm. "Chính phủ sẽ điều tra kỹ càng nguyên nhân gây ra thảm kịch này và cố gắng hết sức để thực hiện những thay đổi cần thiết, tránh để bi kịch tương tự lặp lại", Thủ tướng Han Duck Soo cam kết hôm 31-10.

6141a11057e2ff19150b.jpg


Mọi người thương tiếc các bạn trẻ đã ra đi. Đa số nạn nhân mới chỉ ở độ tuổi 20, trong đó có đến 98 người là nữ. Theo các chuyên gia, do thân hình nhỏ và ít cơ bắp nên các bạn nữ khó chống lại áp lực khủng khiếp khi bị giẫm đạp

5d8a97f72d25025cfdaf.jpg


Một người quỳ lạy trước bàn tưởng niệm. Thủ tướng cho biết việc xác định danh tính cho tất cả 154 nạn nhân (ngoại trừ một người) đã hoàn tất, và giờ đang tiến hành các thủ tục tang lễ một cách trang trọng nhất.

e0bcf752ed8f34d0f52a.jpg


Người dân xếp hàng dài chờ đến lượt viếng các nạn nhân. Ngay cả Giáo hoàng Francis cũng đã cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 29-10. Sau bài diễn văn tại Quảng trường Saint Peter, Ngài đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện "cho rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, đã qua đời đêm qua ở Seoul - hậu quả bi thảm của vụ giẫm đạp trong đám đông".



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top