Cả nước cùng gói bánh chưng cho miền Trung: Đêm nào cũng thức trắng vì tình người!

BiCute3929

New member
Chưa tới Tết mà khắp nơi đã nghi ngút khói bánh chưng rồi đó các bạn ơi! Từ làng xã, góc phố, nhà bếp đến tận trường học, ai cũng cùng nhau thức trắng đêm gói bánh, nấu bánh để gửi về miền Trung yêu dấu

ccc1965bf3922db1fbf2.jpg


580d4fca89205be23077.jpg


cbb40062933fd8caccf4.jpg


Đến sáng 23/11, trận lũ lịch sử đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề trên mảnh đất miền Trung và Tây Nguyên. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 7h ngày 23/11, mưa lũ đã khiến 102 người chết và mất tích; 1.154 ngôi nhà bị hư hỏng; 185.733 căn nhà bị ngập... Đằng sau những con số này là biết bao gia đình chỉ còn hai bàn tay trắng, đôi chân trần sau một đêm định mệnh

Cả nước như lặng người trước nỗi đau miền Trung, nhưng đó cũng là lúc trái tim người Việt lại đập chung một nhịp: đoàn kết và sẻ chia! Từ những món đồ thiết yếu được quyên góp gấp rút, đến những chuyến xe xuyên đêm băng qua mưa lũ, tất cả đều hướng về miền Trung thương yêu.

241bf694803a9f3b38ab.jpg


Giữa vô vàn món đồ cứu trợ, bánh chưng và bánh tét đã trở thành biểu tượng đặc biệt. Không chỉ là món ăn truyền thống của ngày Tết, giờ đây từng chiếc bánh còn thấm đẫm nghĩa tình đồng bào ❤️

695201f1b21505d7f199.jpg


34060cc12c38806ea779.jpg


Chưa tới Xuân mà khắp nơi đã tất bật gói bánh rồi! Từng làng xã, góc phố, trường học đều nghi ngút khói bánh chưng. Những người tình nguyện và bà con cùng nhau thức trắng đêm, gói gém từng chiếc bánh với tất cả tấm lòng và sự trân trọng.

Theo báo Người lao động, từ trưa 20/11, lực lượng công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk đã cùng người dân tổ chức gói bánh chưng, bánh tét để cứu trợ đồng bào vùng lũ.

28d217c67a16575d0f5e.webp






Nguồn: soha.vn
 
Back
Top