Trời ơi, tin này nghe mà rùng mình luôn á! Hai mẹ con ở Hòa Bình vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn thịt và trứng cóc, với các triệu chứng đau đầu, đau bụng, nôn ọe, đi ngoài liên tục, tê bì chân tay. Nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi
TS.BS Hoàng Công Tình - Trưởng khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết vừa cấp cứu cho hai nạn nhân này.
Chị Khà Thị T (52 tuổi) và con gái là Vì Thị B (17 tuổi) ở Mai Châu, Hòa Bình đã vào viện với tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là bạn nhỏ 17 tuổi còn khó thở và đau tức ngực nữa
**Drama bắt đầu từ đâu?**
Hóa ra hai mẹ con đã bắt cóc về làm thịt để chế biến đồ ăn. Các bạn ạ, họ cũng cẩn thận lắm rồi đó - lột sạch da, bỏ hết nội tạng, chỉ lấy phần thân. NHƯNG plot twist ở chỗ... thấy cóc đang có trứng, hai mẹ con đã lọc lấy bọc trứng để nấu chung luôn
Và thế là thảm họa xảy ra! Sau bữa ăn đó, cả hai liền bị đau đầu, đau bụng, nôn mửa và đi ngoài ầm ầm. May mà được đưa đến Trung tâm Y tế huyện sơ cứu rồi chuyển gấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình kịp thời.
**Cứu chữa thế nào?**
Các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị bằng cách đào thải chất độc, truyền dịch, điều chỉnh nước và điện giải. Sau 2 ngày chăm sóc tích cực, hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi thêm
**Cóc độc đến mức nào?**
BS Công Tịnh giải thích: "Cóc chứa chất độc ở TOÀN BỘ - từ da, tuyến nước bọt, mang tai, nội tạng cho đến trứng. Và độc suốt đời luôn nha: từ lúc còn trứng, nòng nọc, cóc con đến cóc trưởng thành. Nọc độc này có thể tấn công hệ tiêu hóa, hô hấp, thần kinh và nguy hiểm nhất là tim mạch"
**Lời khuyên từ bác sĩ:**
Các bác sĩ kêu gọi mọi người đừng bao giờ thịt cóc để ăn nhé! Nọc độc của nó nguy hiểm đến tính mạng luôn đó. Đói đến mấy cũng đừng liều mạng với cóc nha fam ơi!
Nguồn: soha.vn