Một gia đình ở Đà Nẵng phải lên mạng cầu cứu sau khi liên tục bị khủng bố vì bị hiểu lầm có dính líu đến vụ nam shipper tử vong gây xôn xao dư luận
Ngày 23-1, anh Lê Minh Thi (31 tuổi, quê Quảng Nam) đành phải lên mạng cầu cứu, đính chính thông tin sau khi liên tục bị người lạ khủng bố, ném nước tiểu, rác thải vào nhà. Quá đáng luôn nha!
Theo đó, anh Thi đang sống tại căn nhà số 201 Huy Cận (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Anh Thi cho biết mình từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, thuê căn nhà này để kinh doanh buôn bán. Sau đó, anh có cho chị Thảo (người có tranh cãi về giao nhận hàng với nam shipper Trần Thành) thuê lại một phần phía trước căn nhà để bán trà sữa.
Ngay sau khi biết chuyện nam shipper Trần Thành bị hành hung đến tử vong, người này đã ngay lập tức dừng hợp đồng thuê mặt bằng, gỡ bảng hiệu xuống luôn.
Thế nhưng, mấy ngày qua, căn nhà của anh vẫn liên tục bị người lạ đến nhòm ngó. Thậm chí có người bức xúc đến mức ném nước tiểu, chất bẩn vào nhà khiến cuộc sống gia đình anh Thi đảo lộn hoàn toàn
"Mong mọi người đừng đến địa chỉ để quăng nước tiểu vào nhà em nữa. Câu chuyện giờ đã không còn liên quan đến bạn này và quán này!", anh Thi mong muốn được mọi người thông cảm.
Dù vậy, sáng 23-1, ghi nhận của PV, tại phía trước căn nhà này hiện vẫn còn một số chai chứa nước màu vàng, kèm mùi hôi rất khó chịu. Ối trời ơi!
Nhắc lại sự việc một chút nhé! Như đã thông tin, Công an TP Đà Nẵng xác định khoảng 23 giờ ngày 17-1, sau khi nhậu xong, anh Trần Thành (31 tuổi, nhân viên giao hàng) đã đi xe máy đến nhà chị Trần Thanh Thảo (26 tuổi, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để giải quyết mâu thuẫn trong việc giao, nhận hàng đặt mua trên mạng.
Thời điểm đó, có cha và em gái của chị Thảo ở nhà. Thấy anh Thành có hành vi lớn tiếng nên người thân của chị Thảo khuyên anh Thành về nhưng anh không chịu rời đi.
Một lúc sau, Thảo cùng với Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng (bạn của Thảo) về đến nhà. Thảo và anh Thành sau đó có lời qua tiếng lại và Toàn, Tùng đã xông vào đánh anh Thành.
Biết có người gây gổ đánh nhau ở nhà nên Trần Hoàng Thiên (em ruột Thảo) đã quay về nhà và xông vào đánh anh Thành, dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào người của anh Thành.
Được can ngăn nên Toàn, Tùng và Thiên dừng đánh và anh Thành chạy xe về nhà ngủ.
Đến 0 giờ 30 phút ngày 18-1, người nhà phát hiện anh Thành đã tử vong
Nguồn: soha.vn
Ngày 23-1, anh Lê Minh Thi (31 tuổi, quê Quảng Nam) đành phải lên mạng cầu cứu, đính chính thông tin sau khi liên tục bị người lạ khủng bố, ném nước tiểu, rác thải vào nhà. Quá đáng luôn nha!
Theo đó, anh Thi đang sống tại căn nhà số 201 Huy Cận (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Anh Thi cho biết mình từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, thuê căn nhà này để kinh doanh buôn bán. Sau đó, anh có cho chị Thảo (người có tranh cãi về giao nhận hàng với nam shipper Trần Thành) thuê lại một phần phía trước căn nhà để bán trà sữa.
Ngay sau khi biết chuyện nam shipper Trần Thành bị hành hung đến tử vong, người này đã ngay lập tức dừng hợp đồng thuê mặt bằng, gỡ bảng hiệu xuống luôn.
Thế nhưng, mấy ngày qua, căn nhà của anh vẫn liên tục bị người lạ đến nhòm ngó. Thậm chí có người bức xúc đến mức ném nước tiểu, chất bẩn vào nhà khiến cuộc sống gia đình anh Thi đảo lộn hoàn toàn
"Mong mọi người đừng đến địa chỉ để quăng nước tiểu vào nhà em nữa. Câu chuyện giờ đã không còn liên quan đến bạn này và quán này!", anh Thi mong muốn được mọi người thông cảm.
Dù vậy, sáng 23-1, ghi nhận của PV, tại phía trước căn nhà này hiện vẫn còn một số chai chứa nước màu vàng, kèm mùi hôi rất khó chịu. Ối trời ơi!
Nhắc lại sự việc một chút nhé! Như đã thông tin, Công an TP Đà Nẵng xác định khoảng 23 giờ ngày 17-1, sau khi nhậu xong, anh Trần Thành (31 tuổi, nhân viên giao hàng) đã đi xe máy đến nhà chị Trần Thanh Thảo (26 tuổi, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để giải quyết mâu thuẫn trong việc giao, nhận hàng đặt mua trên mạng.
Thời điểm đó, có cha và em gái của chị Thảo ở nhà. Thấy anh Thành có hành vi lớn tiếng nên người thân của chị Thảo khuyên anh Thành về nhưng anh không chịu rời đi.
Một lúc sau, Thảo cùng với Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng (bạn của Thảo) về đến nhà. Thảo và anh Thành sau đó có lời qua tiếng lại và Toàn, Tùng đã xông vào đánh anh Thành.
Biết có người gây gổ đánh nhau ở nhà nên Trần Hoàng Thiên (em ruột Thảo) đã quay về nhà và xông vào đánh anh Thành, dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào người của anh Thành.
Được can ngăn nên Toàn, Tùng và Thiên dừng đánh và anh Thành chạy xe về nhà ngủ.
Đến 0 giờ 30 phút ngày 18-1, người nhà phát hiện anh Thành đã tử vong
Nguồn: soha.vn