Cả nhà nhập viện vì phát hiện lọ thuốc diệt cỏ trong bể nước: Lần thứ 2 các bé bị ngộ độc rồi!

BiSweet

New member
48e073d03bf1f5fcaef1.jpg


Theo anh Sơn share, cách đây tầm 4 tháng, 2 đứa nhỏ nhà anh cũng từng bị ngộ độc phải đi cấp cứu gấp. Lúc check bể nước ăn thì choáng luôn khi phát hiện 2 gói thuốc bảo vệ thực vật bên trong.

Trước vụ việc gia đình anh Đinh Đức Sơn ở xóm Minh Khai, xã Cự Đồng (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) phát hiện chai thuốc diệt cỏ trong bể nước khiến cả nhà bị ngộ độc phải nhập viện, hiện tại gia đình anh đã được xuất viện rồi nha. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc.

Sau khi được điều trị tích cực ở bệnh viện, đến khoảng 21h ngày 15/7, vợ chồng anh Sơn cùng con trai 2 tuổi đã ổn định sức khỏe và được xuất viện về nhà điều trị tiếp.

Đến sáng 16/7, nhiều người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương cũng đã đến gia đình thăm hỏi, động viên.

ab9b74cc4f02aeeb952e.jpg


Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Sơn.

Trao đổi với phóng viên, anh Sơn kể lại, vào trưa 14/7, lúc đang nấu canh thì phát hiện nước canh có màu hơi lạ. Do không có mùi lạ gì, gia đình nghĩ do màu nước rau nên vẫn chủ quan xài luôn.

Đến chiều cùng ngày, 2 vợ chồng anh Sơn có biểu hiện choáng váng, bé trai 2 tuổi lả đi nên gia đình anh mới đi kiểm tra nguồn nước. Lúc này, vợ anh Sơn đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện trong bể nước có lọ thuốc diệt cỏ

138f188fb225ce4c89e2.jpg


Bể nước nhà anh Sơn được lực lượng chức năng quây bạt để điều tra.

Vợ chồng anh Sơn có 3 đứa con, hôm xảy ra vụ việc cháu lớn (học lớp 5) đi chơi không ăn cơm ở nhà, cháu thứ 2 (4 tuổi) cũng bỏ cơm nên may mắn không bị nặng lắm.

Theo anh Sơn thì đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này. Cách đây khoảng 4 tháng, các cháu nhỏ trong gia đình cũng bất ngờ đồng loạt bị đau bụng. Lúc đó, gia đình cũng đi kiểm tra và phát hiện 2 gói thuốc bảo vệ thực vật trong bể nước.

a628c14da2a4a933f9ce.jpg


Gia đình anh Sơn vẫn cất giữ 2 gói thuốc bảo vệ thực vật mà gia đình phát hiện 4 tháng trước.

Trước tình trạng trên, anh Sơn cho biết, lần đầu do nghĩ sự việc nhỏ nên chỉ báo công an thôn thôi, nhưng không ngờ lại có người quyết tâm hại gia đình và các cháu nhỏ như vậy: "Mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày với hàng xóm thì gia đình cũng không tránh được. Nhưng đến mức để trả thù gia đình tôi tới 2 lần như vậy thì tôi thực sự không nghĩ ra được cho ai luôn.

Sau lần trước, gia đình cũng định lắp camera an ninh nhưng chưa kịp lắp thì tiếp tục xảy ra sự việc rồi", anh Sơn nói.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top