Cả nhà đói bụng cả đêm ngóng ba mẹ về sau khi đi đánh cá rồi mất tích

CamBibi2204

New member
Trời ơi, cả gia đình đang phải gánh chịu nỗi đau quá lớn khi cặp vợ chồng ở Phú Yên chèo thuyền ra sông đánh bắt cá rồi mất tích, để lại 4 đứa con thơ dại ở nhà nhịn đói ngồi trước cửa chờ ba mẹ về. Em bé út 2 tuổi khát sữa khóc suốt đêm khiến ai nghe cũng xót xa

Đến 15h ngày 30/11, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Yên và Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam vẫn chưa tìm thấy hai vợ chồng anh Võ Song Long (SN 1986, trú huyện Sông Hinh) và chị Nguyễn Thị Thanh Luyến (SN 1986, trú TP Tuy Hòa) mất tích khi đi đánh cá trên sông.

5cea680c4d42424a3923.jpg


Tại ngôi nhà thuê của vợ chồng anh Long ở khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa cạnh bờ sông, rất đông người dân có mặt để cùng cơ quan chức năng tìm kiếm.

Trong căn nhà nhỏ, 4 đứa con của vợ chồng anh Long ngơ ngác, có phần sợ hãi vì đông người đến thăm. Em bé út 2 tuổi ngủ say sau một đêm thức trắng vì đói khiến ai thấy cũng không kìm được nước mắt

Vợ chồng anh Long đến với nhau vào năm 2019, sinh được 2 người con (bé 4 tuổi và 2 tuổi), còn bé gái 13 tuổi và bé trai 9 tuổi là con riêng của chị Luyến.

Đôi mắt đỏ hoe, chị cả tên Trần Nhật Uyên Chi đang cùng người thân soạn đồ, mỗi khi ai nhắc về ba mẹ, em lại oà khóc.

2dff23aebce4c024310b.jpg


Chi kể, trưa hôm qua (29/11), sau khi nấu đồ ăn cho 4 chị em thì ba mẹ em ra sông đánh lưới. Những ngày trước, thấy thời tiết mưa to, gió lớn, vợ chồng anh Long nghỉ ở nhà nên không có tiền mua thức ăn. Hôm qua, trời ngớt mưa nên chị Luyến lấy lưới, còn anh Long chèo thuyền. Khi đi, mẹ dặn dò con gái lớn nhắc em trai soạn sách vở đi học.

"Bình thường ba mẹ đánh lưới tầm 2 tiếng sẽ về và ra chợ bán, nhưng hôm qua, 4 chị em đợi mãi không thấy ba mẹ về. Suốt đêm qua, trời trở gió lạnh, 4 chị em cứ nhịn đói ngồi trước nhà chờ ba mẹ về, em út khát sữa khóc suốt đêm. Sáng nay, em trai mới chạy đi báo với cô chú ở xóm để tìm giùm ba mẹ", Chi nói rồi khóc nấc.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng (50 tuổi, hàng xóm) cho biết, vợ chồng anh Long thuê nhà ở đây được 2 năm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng sống hiền lành, xóm làng ai cũng quý mến.

Bà Phượng kể, cách đây 2 hôm, chị Luyến ra tạp hóa nhà bà mua chịu 50.000 đồng mì tôm để về cho các con ăn. Nghe mà thương quá đi

"Mấy hôm nay mưa gió nên vợ chồng nó không đi đánh lưới được nên hết tiền. Tôi cũng khuyên là đợi qua mùa gió rồi đi vì chiếc xuồng nhỏ lắm, nhưng vợ chồng nó không nghe. Vì mưu sinh mà ra nông nỗi này, giờ 4 em nhỏ không biết ra sao", bà Phượng nói.

947fa80ff6e10f6e4007.jpg


Bà Đặng Thị Nhàn (mẹ chị Luyến) cho biết, hai vợ chồng anh Long rất vất vả nhưng siêng năng làm lụm, hiền lành. Anh Long đi làm ở Đà Lạt vừa về thăm gia đình, thấy chị Luyến đi đánh lưới cũng đi theo để giúp đỡ vợ.

"Tôi chỉ cầu mong phép màu đến với 2 con để vợ chồng nó còn lo cho 4 đứa con. Nếu tình huống xấu xảy ra, tôi sẽ nuôi 4 đứa nhỏ vì giờ chỉ còn mình tôi là chỗ dựa duy nhất, bà cháu có rau ăn rau, có cháo ăn cháo", bà Nhàn nghẹn ngào.

Theo ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa, hoàn cảnh gia đình anh Long rất khó khăn, 4 con còn thơ dại. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, địa phương sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho gia đình để lo hậu sự.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top