Cả nhà chờ con nhé! ✨

1c67a47e481bf0df7b39.jpg


Lúc nào cũng vậy, chuẩn bị ra khỏi nhà là cả một drama luôn ý. Kiểu lúc nào cũng có người sắp sửa xong rồi mà vẫn "hơi lâu nha"

Hồi còn bé, mỗi lần cả gia đình chuẩn bị đi chơi hoặc đi thăm họ hàng, ba mẹ hay nói: "Xong rồi thì xuống xe chờ ba mẹ nhé!". Thế là mấy đứa nhỏ chúng mình sẽ túm tụm nhau chạy xuống xe ngồi chờ. Mà chờ mãi trời mãi đất luôn nha, ba mẹ vẫn chưa thấy xuống

Mười lăm phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua... Cuối cùng thì vẫn phải bò lên nhà hỏi: "Ba mẹ xuống chưa?". Câu trả lời vẫn y chang: "Sắp rồi con, chờ tí nữa nhé!"

Giờ đã lớn rồi, hiểu được sự vất vả của ba mẹ - vừa phải chuẩn bị đồ đạc, vừa phải khoá cửa, tắt điện nước, check lại nhà cửa. Nhưng mà hồi đó ngồi trong xe chờ, cảm giác như thời gian trôi chậm lắm luôn á!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top