Ủa mà sao cứ nghĩ về quê là được ông bà cưng chiều, lúc về lại được mấy cái bánh chưng mà thôi?
Hôm nay lướt mạng thấy một anh chàng tâm sự khiến cả cộng đồng mạng phải cười ngất. Tưởng đâu về quê được ông bà "chiều chuộng" như hoàng tử, ai dè thực tế lại "ảo tung chảo" thế này!
Anh chàng này chia sẻ: "Cả năm về quê gói cho ông bà được đôi cặp bánh chưng anh em ạ!" Nghe xong mà tưởng tượng ra cảnh: năm nay siêng quá, về quê phụ ông bà gói bánh chưng cật lực, tay đau mỏi cả rồi. Cuối cùng được thưởng... đúng 2 cặp bánh mang về!
Không biết nên cười hay khóc nữa ấy chứ! Công sức bỏ ra thì nhiều, nhưng phần thưởng thì... khiêm tốn ghê. Chắc các cụ nghĩ: "Cháu về là để giúp cụ chứ có phải để được trả công đâu!"
Nhưng mà thật ra nghĩ kỹ lại, được ông bà cho mấy cái bánh chưng tự tay gói cũng đáng trân trọng lắm rồi đó! Ít nhất là có cái để khoe với đồng nghiệp kiểu: "Bánh này tui tự tay gói đấy nhé!" Nghe xịn xò không nào?
Dân mạng đọc xong đua nhau vào bình luận cười té ghế:
- "Haha, công bằng đấy, có làm mới có ăn!"
- "Ông bà dạy cháu bài học về lao động là chính!"
- "Tưởng được nghỉ Tết mà hóa ra đi làm thêm"
- "Ít nhất còn được mang về, chứ nhà mình gói xong phải để lại hết luôn"
Thôi thì dù sao đi, được về quê sum họp cùng ông bà, gói bánh chưng cùng nhau cũng là kỷ niệm đẹp rồi! Còn hơn cả năm bận rộn không về thăm. Tết này ai cũng tranh thủ về quê nhiều nhiều nhé!
Nguồn: tinhte.vn