Chưa từng thấy có cặp đôi U40 nào yêu nhau mà cuốn như thế này luôn á!
Phim **Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay** mới lên sóng được mấy hôm mà đã gây bão cực mạnh rồi nè! Ngoài cặp main Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng thì cặp phụ **Lê Phương** và **Quốc Huy** viral không kém, thậm chí còn "nguy hiểm" hơn ấy. Lý do à? Vì những phân cảnh tán tỉnh của họ tự nhiên, thẳng thắn, thoại không nể nang ai luôn. Cặp đôi U40 này càng xem càng nghiện vì "vibe" trưởng thành, quyến rũ mà họ toát ra, đặc biệt là những cảnh "người lớn" táo bạo khiến dân tình đứng ngồi không yên
**Lê Phương và Quốc Huy táo bạo đến mức nào trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay?**
Ở tập 2 nè, **Lê Phương** (vai Phương Khánh) vì tránh đụng độ người nhà ở bệnh viện nên chạy vội vào phòng một bác sĩ. Plot twist là vị bác sĩ này lại chính là **Quốc Huy** (vai Đức An) - người mà cô đã từng có "một đêm mặn nồng" trước đó. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều shock và không tránh khỏi flashback lại khoảnh khắc thân mật của họ
Dù chỉ chớp nhoáng chưa đầy 5 giây nhưng phân cảnh này nhanh chóng bùng nổ trên MXH luôn! Lê Phương và Quốc Huy đều quá "cháy" và táo bạo ấy. Không cần thoại hay phô bày quá nhiều, chỉ với ánh nhìn ám muội, khoảng cách cơ thể gần gũi, cả hai vẫn tạo ra phản ứng hóa học đầy tình tứ khiến khán giả vừa xem vừa đứng ngồi không yên, thậm chí còn hóng được xem "full" phân cảnh nóng bỏng này
Điểm đáng nói là đây không phải cặp đôi yêu nhau theo kiểu thông thường đâu nha, mà chỉ dừng lại ở mối quan hệ thoáng qua, không ràng buộc. Cả hai đều là **"red flag" chính hiệu**, ở trạng thái không muốn bước vào bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào, càng khiến tương tác giữa họ trở nên "bánh cuốn" hơn hẳn
**Lê Phương** mang đến năng lượng của một "trap girl" quyến rũ, khó đoán, vừa chủ động vừa bí ẩn. Dù chỉ mới lên sóng mấy tập đầu nhưng chị đã ghi dấu ấn với những câu thoại chấn động như: *"Bận công chuyện hay bận đồ?"*, hay thể hiện đẳng cấp tán tỉnh khi bình tĩnh đối diện với lời đuổi khéo của đối phương: *"Thì anh cứ khám đi, tôi là bệnh nhân đặc biệt của anh mà"*. Xịn sò không chịu được!
Trong khi **Quốc Huy** lại ghi điểm với vẻ ngoài điềm tĩnh, nam tính nhưng cũng không kém phần "bad boy". Ở nơi làm việc anh đàng hoàng, nghiêm túc bao nhiêu thì khi ra ngoài cũng "chơi bời", thả thính không kém. Sự kết hợp này càng khiến người xem phát mê với cặp đôi "cô chú" và mong muốn được thấy họ tương tác với nhau nhiều hơn, tích cực tán tỉnh nhau để cho dân tình được học hỏi luôn ý
**Dân tình phản ứng sao?**
Comment section bùng nổ luôn nè:
- "Lần đầu xem người lớn yêu nhau mà thích thế này. Ngại thế mà thích quá."
- "Sao coi tới hết tập 4 luôn rồi vẫn không thấy cái đoạn này vậy mọi người?"
- "Sao mà hoang dã quá"
- "Chiếu có 5 giây vậy, tôi muốn xem hết"
- "Thì ra người lớn đóng ngôn tình đã tai đã mắt thế kia."
- "Chị diễn cái nét 'đê tiện' thật sự. Sao mà chịu nổi đây."
- "U mê quá cả nhà ơi. Người lớn họ yêu nhau kiểu đó đó."
- "Thoại hay tự nhiên, diễn xuất không bị gượng. Phim truyền hình có vẻ đang tiến bộ dần."
- "Mang ngay full cảnh giường chiếu của cô chú đến đây."
Nguồn: soha.vn
Phim **Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay** mới lên sóng được mấy hôm mà đã gây bão cực mạnh rồi nè! Ngoài cặp main Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng thì cặp phụ **Lê Phương** và **Quốc Huy** viral không kém, thậm chí còn "nguy hiểm" hơn ấy. Lý do à? Vì những phân cảnh tán tỉnh của họ tự nhiên, thẳng thắn, thoại không nể nang ai luôn. Cặp đôi U40 này càng xem càng nghiện vì "vibe" trưởng thành, quyến rũ mà họ toát ra, đặc biệt là những cảnh "người lớn" táo bạo khiến dân tình đứng ngồi không yên
**Lê Phương và Quốc Huy táo bạo đến mức nào trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay?**
Ở tập 2 nè, **Lê Phương** (vai Phương Khánh) vì tránh đụng độ người nhà ở bệnh viện nên chạy vội vào phòng một bác sĩ. Plot twist là vị bác sĩ này lại chính là **Quốc Huy** (vai Đức An) - người mà cô đã từng có "một đêm mặn nồng" trước đó. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều shock và không tránh khỏi flashback lại khoảnh khắc thân mật của họ
Dù chỉ chớp nhoáng chưa đầy 5 giây nhưng phân cảnh này nhanh chóng bùng nổ trên MXH luôn! Lê Phương và Quốc Huy đều quá "cháy" và táo bạo ấy. Không cần thoại hay phô bày quá nhiều, chỉ với ánh nhìn ám muội, khoảng cách cơ thể gần gũi, cả hai vẫn tạo ra phản ứng hóa học đầy tình tứ khiến khán giả vừa xem vừa đứng ngồi không yên, thậm chí còn hóng được xem "full" phân cảnh nóng bỏng này
Điểm đáng nói là đây không phải cặp đôi yêu nhau theo kiểu thông thường đâu nha, mà chỉ dừng lại ở mối quan hệ thoáng qua, không ràng buộc. Cả hai đều là **"red flag" chính hiệu**, ở trạng thái không muốn bước vào bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào, càng khiến tương tác giữa họ trở nên "bánh cuốn" hơn hẳn
**Lê Phương** mang đến năng lượng của một "trap girl" quyến rũ, khó đoán, vừa chủ động vừa bí ẩn. Dù chỉ mới lên sóng mấy tập đầu nhưng chị đã ghi dấu ấn với những câu thoại chấn động như: *"Bận công chuyện hay bận đồ?"*, hay thể hiện đẳng cấp tán tỉnh khi bình tĩnh đối diện với lời đuổi khéo của đối phương: *"Thì anh cứ khám đi, tôi là bệnh nhân đặc biệt của anh mà"*. Xịn sò không chịu được!
Trong khi **Quốc Huy** lại ghi điểm với vẻ ngoài điềm tĩnh, nam tính nhưng cũng không kém phần "bad boy". Ở nơi làm việc anh đàng hoàng, nghiêm túc bao nhiêu thì khi ra ngoài cũng "chơi bời", thả thính không kém. Sự kết hợp này càng khiến người xem phát mê với cặp đôi "cô chú" và mong muốn được thấy họ tương tác với nhau nhiều hơn, tích cực tán tỉnh nhau để cho dân tình được học hỏi luôn ý
**Dân tình phản ứng sao?**
Comment section bùng nổ luôn nè:
- "Lần đầu xem người lớn yêu nhau mà thích thế này. Ngại thế mà thích quá."
- "Sao coi tới hết tập 4 luôn rồi vẫn không thấy cái đoạn này vậy mọi người?"
- "Sao mà hoang dã quá"
- "Chiếu có 5 giây vậy, tôi muốn xem hết"
- "Thì ra người lớn đóng ngôn tình đã tai đã mắt thế kia."
- "Chị diễn cái nét 'đê tiện' thật sự. Sao mà chịu nổi đây."
- "U mê quá cả nhà ơi. Người lớn họ yêu nhau kiểu đó đó."
- "Thoại hay tự nhiên, diễn xuất không bị gượng. Phim truyền hình có vẻ đang tiến bộ dần."
- "Mang ngay full cảnh giường chiếu của cô chú đến đây."
Nguồn: soha.vn