Teen122be1b5
New member
Diêu An Na - cái tên đang được cộng đồng mạng xứ Trung nhắc đến rần rần mấy ngày nay! Chuyện gì đây?
Để mọi người biết thì Diêu An Na chính là con gái út của ông trùm Nhậm Chính Phi - founder huyền thoại của Huawei đó. Năm 2021, cô nàng bất ngờ tuyên bố tham gia showbiz làm netizen xôn xao. Từ đó đến giờ, Diêu An Na bị chê từ ngoại hình đến tài năng không thiếu thứ gì. Thậm chí còn bị ném đá vì "dựa hơi" gia thế giàu có để phát triển sự nghiệp nữa. Nhưng mà plot twist đây rồi - dạo này công chúng xứ tỷ dân đột nhiên quay ngoắt 180 độ, không còn ghét Diêu An Na nữa. Lý do là gì nhỉ?
**Công chúng xứ tỷ dân quay xe với Diêu An Na**
Mấy hôm nay, Trung Quốc đang chấn động với vụ bê bối tình ái hot hit - "tiểu tam" Đổng Tập Oánh dùng quyền thế gia đình để gian lận trong chương trình đào tạo tiến sĩ 4+4 của Trường Y học Bắc Kinh. Thế là netizen lập tức kéo cái tên Diêu An Na ra để so sánh với Đổng Tập Oánh. Và lần này thì khác hẳn trước kia, "công chúa Huawei" nhận được cả tá phản hồi tích cực luôn!
Là rich kid chính hiệu 100%, nhưng Diêu An Na không hề dựa vào thế lực gia đình để giành vai chính từ tay đồng nghiệp trong showbiz. Cô nàng chỉ đóng vai phụ trong nhiều dự án phim thôi. Có những tác phẩm, thời lượng lên sóng của Diêu An Na ít đến mức tên cô chỉ lướt qua vài giây ở phần credit cuối phim ấy. Trong quá trình quảng bá, nhà sản xuất cũng không hề nhắc đến ái nữ của tỷ phú Nhậm Chính Phi luôn.
Đã 4 năm kể từ ngày debut showbiz, Diêu An Na đa số vẫn làm nền cho các diễn viên khác trên màn ảnh. Bên cạnh đó, dù hứng chịu vô số bình luận body-shaming hay chê tài năng nghệ thuật, Diêu An Na vẫn âm thầm cố gắng trau dồi và tích lũy kinh nghiệm. Respect!
**Netizen đổ xô vào xin lỗi sau khi nhận ra sự thật**
Việc Diêu An Na từ bỏ "đặc quyền gia thế" được đánh giá cao, đặc biệt sau khi vụ gian lận trong đào tạo y khoa bị bóc trần. Nhiều netizen từng anti cô nàng thậm tệ trước đây giờ đây đổ xô vào trang cá nhân để lại bình luận xin lỗi. Quay xe nhanh vậy sao?
"Xin lỗi nha Diêu An Na, bạn chỉ diễn vai bác sĩ trên phim, còn người ta diễn trên bàn mổ thực sự ngoài đời", "Nhị công chúa chỉ muốn đóng phim cho mọi người xem, chứ không phải diễn trò như cô Đổng, học kinh tế mà đòi vào ngành y hại người", "Tôi mà là Diêu An Na, tôi sẽ nhờ bố mình làm phim để đóng chính, chứ không cần phải trầy trật đóng vai phụ không tên không tuổi như cô ấy bây giờ. Vậy nên mọi người đừng mắng Diêu An Na nữa, cô ấy vậy là quá tử tế rồi. Không dựa vào thế lực gia đình cướp trắng trợn miếng bánh của ai", cư dân mạng bình luận.
**Profile của "công chúa Huawei"**
Diêu An Na sinh năm 1998, hiện là nghệ sĩ dưới trướng Thiên Hạo Thịnh Thế - công ty quản lý của Trần Phi Vũ, Thích Vy, Lý Trị Đình... Cô nàng debut với tư cách ca sĩ idol, nhưng sản phẩm âm nhạc bị chê "giọng hát khó nghe, vũ đạo dở" không thương tiếc.
Sau đó, Diêu An Na thử sức với phim ảnh. Cô từng tham gia phim Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Lạc Bộ Nhân Tâm, Lạp Băng, Vách Núi Nhô Trên Bãi Biển... Tuy nhiên, diễn xuất của "công chúa Huawei" cũng không được đánh giá cao cho lắm. Do không được đào tạo bài bản lại thiếu kinh nghiệm, nét diễn của Diêu An Na còn thiếu tự nhiên, "nhìn là thấy cố diễn xuất" luôn.
Dù bị chê về mọi mặt, Diêu An Na vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục cố gắng ở các dự án tiếp theo. Tinh thần đáng nể đấy chứ!
**Trải lòng của cô nàng về áp lực nghề nghiệp**
"Đúng như mọi người nói, tôi là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng tôi không muốn cậy vào gia thế để thăng tiến. Tôi luôn muốn thoát mác ái nữ nhà Huawei, vượt qua cái bóng của cha và chị gái nhằm chứng minh thành quả làm nghề của mình đều đến từ thực lực. Hoàn cảnh gia đình giúp tôi được chú ý nhiều hơn những nghệ sĩ trẻ khác khi đặt chân vào showbiz. Tuy nhiên, đây cũng là điều khiến tôi luôn bị tiếng dựa hơi gia thế, nhận những đánh giá khắt khe từ khán giả", Diêu An Na trải lòng với Harper's Bazaar.
Nữ nghệ sĩ trẻ thừa nhận cô còn rất nhiều thiếu sót, chấp nhận những lời phê bình từ khán giả. Tuy nhiên, điều cô trăn trở nhất là làm thế nào để xóa định kiến của dư luận đối với mình. "Làm người vốn không dễ sống. Chúng ta có thể được công nhận, cũng có thể bị nghi ngờ. Tôi không lo lắng về tiền bạc, nhưng luôn lo lắng về việc người khác nhìn nhận, hiểu lầm tôi là con tỷ phú nên được hưởng quyền lợi hơn người. Do đó, tôi cảm thấy sợ hãi và áp lực khi hoạt động nghệ thuật trong chỉ trích từ công chúng", Diêu An Na chia sẻ.
Phải nói là áp lực của các rich kid cũng không phải đùa đâu nha! Dù sao thì việc Diêu An Na không dựa hơi gia đình để giành giật cơ hội của người khác cũng đáng được khen ngợi rồi. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này?
Nguồn: kenh14.vn