CaoNho4646
New member
Chuyện xảy ra ở làng Anjikuni (Canada) này đến giờ vẫn là một trong những vụ mất tích tập thể rùng rợn nhất mọi thời đại luôn á!
Vào một đêm đông lạnh cóng năm 1930, anh Joe Labelle - một thợ săn kỳ cựu đang đi qua vùng đất của người Inuit bên hồ Anjikuni để tìm chỗ ngủ qua đêm. Nhưng mà thay vì được chào đón ấm cúng như mọi khi, anh chỉ thấy toàn... sự im lặng đáng sợ thôi!
Cả làng người - từ 30 đến 2.000 người tùy nguồn (số liệu chênh lệch ghê ha) - đã biến mất không một dấu vết! Nhưng điểm spoopy nhất là: mọi thứ trong làng vẫn y nguyên như thể họ vừa đi vắng 5 phút trước đó ấy.
Labelle phát hiện nồi thức ăn vẫn còn trên bếp lửa đã tắt, quần áo vẫn treo lủng lẳng trong nhà, và súng trường - thứ mà người Inuit không bao giờ bỏ lại khi ra ngoài - vẫn dựng nguyên đó! Nghĩ mà xem, ai mà bỏ đi giữa mùa đông khắc nghiệt mà không mang theo đồ ăn và vũ khí đâu?
Plot twist còn creepy hơn nữa: Khi anh Labelle đi kiểm tra xung quanh, phát hiện ra các ngôi mộ tổ tiên đã bị đào bới và để trống rỗng! Những tảng đá xung quanh được xếp thành hai hàng ngay ngắn - chắc chắn không phải động vật nào làm được chuyện này rồi. Ngay cả những chú chó kéo xe (phương tiện di chuyển duy nhất vùng này) cũng chết đói dưới tuyết, mặc dù thức ăn trong làng còn đầy ắp! Vậy thì dân làng đi bằng gì??
Khi Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) ập đến sau khi Labelle báo cáo, họ cũng... không tìm thấy một dấu chân nào ra khỏi làng cả! Thêm nữa, một số người ở gần đó khai là có nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ, cứ đổi hình đổi dạng lung tung trên bầu trời phía hồ Anjikuni vào đúng đêm đó. UFO hay sao ấy nhỉ?
Nguồn: soha.vn