Ối giời ơi, tập 46 "Cả Một Đời Ân Oán" căng đét rồi các bạn ơi! Bình (Anh Tuấn) vào nhà Ngân (Hạ Anh) thì thấy cảnh áo xệ đến nửa người, tức quá nên đấm Nguyên (Huỳnh Anh) một phát thẳng mặt luôn. Kết quả? Ông anh đập đầu vào kệ bếp và bất tỉnh tại chỗ
Hoà (Thiện Tùng) thấy Dung (Hồng Diễm) lo lắng vì con trai đi mãi chưa về nên trấn an cô. Anh nói chuyện tình cảm là của lũ trẻ, người lớn đừng xen vào. Bình gặp Ngân trước mà, Ngân cũng thích Bình chứ có tranh cướp đâu
Mà nếu bà Lan (Mỹ Uyên) đến gây lộn, để Hoà ra mặt vì anh muốn làm tròn bổn phận làm cha một lần. Đang nói chuyện thì Ngân gọi điện báo tin xấu cho Dung rồi!
Chuyện to rồi các bạn ơi! Nguyên phải nhập viện gấp. Team Vũ gia xuất hiện là cả góc bệnh viện náo loạn luôn. Đầu tiên là Huy (Kiên Hoàng) lao vào định đánh Bình, may là Ngân kịp can
Nhưng drama thật sự bắt đầu khi bà Lan đến. Bà hỏi nhẹ nhàng: "Cậu là con của Dung đúng không?". Bình vừa "Vâng ạ" thì ăn ngay một cái tát trời giáng Bà không chỉ mắng Bình mà còn chửi Dung là "người đàn bà lăng loàn" nữa chứ!
Bình bực quá nói giờ mới hiểu sao mẹ phải bỏ đi. Bà Lan đáp lại: không phải bỏ mà là BÀ ĐUỔI! Vì Dung lén lút qua lại với tình cũ hồi ở Vũ gia. Plot twist là Dung đang đứng ngay sau lưng bà Khi con trai hỏi "Có phải vậy không mẹ", Dung chỉ nói: "Không!". Nhưng bà Lan vẫn tiếp tục lăng mạ không thương tiếc.
Trong khi đó, Đăng (Mạnh Trường) và Phong (Hồng Đăng) vẫn nhậu vui vẻ, tám chuyện cũ và chuyện hai mẹ con Phong sống nước ngoài
Cuối cùng hai anh cũng được triệu hồi bởi bà Lan. Đứng trước cửa phòng bệnh, Đăng còn nói vợ chồng Dung cần xem lại cách dạy con. Phong nghe mà đau lòng vì Đăng đang... chê chính con mình mà không biết
Rời bệnh viện, Hoà muốn nói chuyện với Bình nhưng Dung không đồng ý. Cô muốn nghiêm khắc với con. Sau khi nghe giải thích, cô chỉ lo sợ con sẽ vào tù vì hiểu rõ tính bà Lan quá rồi
Đăng giờ khó xử ghê! Một bên là bà Lan muốn truy xét đến cùng, con trai thì bất tỉnh. Bên kia là vợ cũ và con riêng của cô ấy. Tiến thoái lưỡng nan là đây chứ đâu!
Phong tình cờ gặp mẹ con Dung đang nói chuyện. Dung mở lời mong phía Vũ gia thông cảm. Nhưng Phong chỉ khuyên chờ Nguyên tỉnh lại. Vì một là đây là con trai anh, hai là phải xem động thái của bà Lan đã
Đúng như lo lắng, bà Lan đã tìm luật sư để giải quyết triệt để, bất kể Nguyên đã tỉnh hay chưa. Quyết tâm cao quá trời luôn!
Nguồn: kenh14.vn