Tập 18 "Cả một đời ân oán" chứng minh luôn một chân lý: vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn, mẹ chồng khó tính gặp con dâu biết "né skill"
Ở những tập trước của Cả một đời án oán, Diệu (Lan Phương) đã phải gồng mình lo toan cho lần giỗ họ trọng đại. Bà Lan (Mỹ Uyên) trao cho con dâu nhiệm vụ chủ trì giỗ họ nhưng cũng "canh" sát sao xem cô nàng xử lý ra sao. Và đúng như bà đã nghĩ, Diệu tìm đủ cách "ú óa" để trốn việc luôn.
Sau khi bị gọi xuống chuẩn bị ngày giỗ, Diệu lập tức "diễn sâu" với chiêu đứt tay để... lẩn trốn. Chỉ là vết đứt tay nhỏ xíu thôi, nhưng cô đã vội chạy ra hiệu thuốc và dặn y sĩ: "Phải băng cho chị thế nào để trông cho nó thật nghiêm trọng vào"
Cô tưởng qua mặt được mọi người, ai dè chồng mình lại tinh ý. Phong (Hồng Đăng) nhanh chóng bắt thóp Diệu đang "fake" bệnh, khiến cô cũng hơi ngại ngùng đấy chứ.
Mà thực ra số Diệu cũng khổ phết nhé. Từ bé đã mồ côi, sống như người làm ở nhà chú dì. Lấy chồng xong thì chồng lạnh tanh như băng, mẹ chồng thì "soi" từng li từng tí. Chưa được hạnh phúc ngày nào đã phải nghi ngờ chồng ngoại tình vì tin nhắn lúc nửa đêm
Nhưng mà lỗi cũng phải nói là ở Diệu một phần đấy. Nếu cô không "diễn kịch", không kiếm cớ lười biếng để trốn việc thì bà Lan cũng chẳng khắt khe thế. Còn về Phong, vốn từ đầu cuộc hôn nhân này đã bất đắc dĩ rồi. Giờ Diệu lại còn làm khó Dung, anh càng bực tức.
Diệu đã trốn nấu bữa sáng, còn cố tình đá vỡ chậu cây ở vườn để Dung (Hồng Diễm) phải dọn dẹp. Phong đã không ngần ngại mắng Diệu thẳng mặt trước Dung luôn. Điều này làm cô siêu tủi thân vì chồng bênh em dâu chứ không bênh vợ
Để lại "bãi chiến trường" cho em dâu dọn dẹp, Diệu kéo đến công ty chú dì xin nghỉ việc vì không muốn vướng vào chuyện công ty làm ăn thua lỗ. Tại đây, dì cô dặn: trước tiên phải giữ thể diện ở nhà chồng bằng cách nhất định đẻ được con trai, sau đó phải nắm chặt kinh tế của chồng để giữ vững chỗ đứng.
Rời Add-home, cô quay về văn phòng Phong rủ anh đi ăn trưa. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng Diệu cũng chỉ kéo được anh ra ngoài thôi chứ không lấy được câu ngọt ngào nào từ anh cả
Trong ngày giỗ họ, bà Lan không chỉ không hài lòng với Diệu mà còn bận tâm vì lời ra tiếng vào của họ hàng về chuyện ông Quang (Mạnh Cường) đón mẹ con bà Mai (Minh Phương) về ở cùng. Dù mọi người có "bốc" là phẩm hạnh cao thượng của bà Lan, nhưng ngầm hiểu thì ai cũng đang "cà khịa" bà với những câu kiểu "cháu nào sẽ là cháu đích tôn", "ai là dâu cả"... Rồi cũng không thiếu những lời cảnh báo bà Lan rằng cơ ngơi đàng hoàng thế này mà rước nhân tình của chồng về chả khác nào "lấy mỡ dâng miệng mèo"
Nguồn: kenh14.vn