Cả đảng đối lập lẫn đảng cầm quyền đều "quay xe" phản đối quyết định thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol - một đêm lịch sử mà dân Hàn không thể nào quên
22 giờ 30 tối 3/12 - Tổng thống Yoon Suk-yeol đột ngột triệu tập họp báo khẩn và thông báo sẽ ban bố thiết quân luật từ 23 giờ tối cùng ngày. Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông Yoon "bóc phốt" phe đối lập cản trở chính phủ làm việc, từ chuyện cắt giảm ngân sách đến liên tục tìm cách luận tội quan chức
22 giờ 49 phút - Han Dong-hoon, lãnh đạo Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP - đảng của Tổng thống) lập tức lên tiếng "diss" quyết định của ông Yoon. Plot twist ngay từ đầu!
22 giờ 56 phút - Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng Dân chủ (DP - phe đối lập đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội) tuyên bố quyết định này bất hợp pháp và kêu gọi các nghị sĩ họp khẩn tại Quốc hội 
23 giờ 50 phút - Cảnh sát phong tỏa lối vào Quốc hội khi nghị sĩ và phóng viên ùa vào. Ngay sau đó, binh sĩ vũ trang xuất hiện tại tòa nhà Quốc hội. Tình hình leo thang cực căng!
0 giờ ngày 4/12 - Thêm nhiều binh sĩ được chở bằng trực thăng đến khu vực Yeouido (phía Tây Seoul) và cố xông vào tòa nhà Quốc hội. Trông như phim hành động luôn
0 giờ 45 phút - Khoảng 100 người biểu tình tập trợ trước Quốc hội, kêu gọi hủy bỏ thiết quân luật ngay lập tức.
0 giờ 47 phút - Các nghị sĩ DP tụ họp tại Quốc hội để thảo luận phương án bãi bỏ thiết quân luật. Đỉnh điểm là binh sĩ đập vỡ cửa sổ tòa nhà Quốc hội và cố xông vào phòng họp đang diễn ra phiên họp. Drama level max!
0 giờ 57 phút - Các nghị sĩ lần lượt ngồi vào phòng họp Quốc hội.
0 giờ 58 phút - Lee Jae-myung có mặt tại phòng họp.
1 giờ sáng - Cuộc bỏ phiếu về động thái bãi bỏ thiết quân luật chính thức diễn ra!
1 giờ 01 phút - BOOM! Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu chấm dứt tình trạng thiết quân luật. Tất cả 190/190 nghị sĩ có mặt đều đồng ý bãi bỏ - đoàn kết 100% luôn á!
1 giờ 02 phút - Văn phòng Chủ tịch Quốc hội tuyên bố chính thức: "Tình trạng thiết quân luật là vô hiệu lực". Checkmate!
1 giờ 06 phút - Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik tuyên bố Quốc hội sẽ bảo vệ nền dân chủ và yêu cầu binh sĩ, cảnh sát rút lui. Các trực thăng quân sự bắt đầu bay đi.
1 giờ 07 phút - Các trợ lý Quốc hội vẫn tiếp tục phong tỏa lối vào phòng họp để đề phòng.
1 giờ 14 phút - Văn phòng Tổng thống Yoon vẫn im hơi lặng tiếng về kết quả bỏ phiếu. Nhưng theo pháp luật Hàn Quốc, nếu tối thiểu 151 nghị sĩ (đa số) yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật thì Tổng thống BẮT BUỘC phải tuân thủ.
1 giờ 17 phút - Nghị sĩ Cho Kuk (cựu thư ký cấp cao của Tổng thống, cựu Bộ trưởng Tư pháp) lên tiếng: "Nếu Tổng thống không tuân thủ kết quả này là hành vi bất hợp pháp rõ ràng. Việc ban bố thiết quân luật là căn cứ để luận tội. Đây là khủng hoảng quốc gia đấy!"
1 giờ 21 phút - Han Dong-hoon (lãnh đạo PPP) xác nhận tình trạng thiết quân luật đã "bay màu".
1 giờ 23 phút - Binh sĩ chính thức rời khỏi tòa nhà Quốc hội.
1 giờ 26 phút - Trực thăng chở binh sĩ cất cánh từ cổng sau Quốc hội.
1 giờ 27 phút - Số người biểu tình bên ngoài Quốc hội ngày càng đông, cùng nhau phản đối ông Yoon.
1 giờ 30 phút - Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik thông báo không còn binh sĩ nào ở lại Quốc hội nữa.
Nguồn: kenh14.vn
22 giờ 30 tối 3/12 - Tổng thống Yoon Suk-yeol đột ngột triệu tập họp báo khẩn và thông báo sẽ ban bố thiết quân luật từ 23 giờ tối cùng ngày. Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông Yoon "bóc phốt" phe đối lập cản trở chính phủ làm việc, từ chuyện cắt giảm ngân sách đến liên tục tìm cách luận tội quan chức
22 giờ 49 phút - Han Dong-hoon, lãnh đạo Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP - đảng của Tổng thống) lập tức lên tiếng "diss" quyết định của ông Yoon. Plot twist ngay từ đầu!
22 giờ 56 phút - Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng Dân chủ (DP - phe đối lập đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội) tuyên bố quyết định này bất hợp pháp và kêu gọi các nghị sĩ họp khẩn tại Quốc hội
23 giờ 50 phút - Cảnh sát phong tỏa lối vào Quốc hội khi nghị sĩ và phóng viên ùa vào. Ngay sau đó, binh sĩ vũ trang xuất hiện tại tòa nhà Quốc hội. Tình hình leo thang cực căng!
0 giờ ngày 4/12 - Thêm nhiều binh sĩ được chở bằng trực thăng đến khu vực Yeouido (phía Tây Seoul) và cố xông vào tòa nhà Quốc hội. Trông như phim hành động luôn
0 giờ 45 phút - Khoảng 100 người biểu tình tập trợ trước Quốc hội, kêu gọi hủy bỏ thiết quân luật ngay lập tức.
0 giờ 47 phút - Các nghị sĩ DP tụ họp tại Quốc hội để thảo luận phương án bãi bỏ thiết quân luật. Đỉnh điểm là binh sĩ đập vỡ cửa sổ tòa nhà Quốc hội và cố xông vào phòng họp đang diễn ra phiên họp. Drama level max!
0 giờ 57 phút - Các nghị sĩ lần lượt ngồi vào phòng họp Quốc hội.
0 giờ 58 phút - Lee Jae-myung có mặt tại phòng họp.
1 giờ sáng - Cuộc bỏ phiếu về động thái bãi bỏ thiết quân luật chính thức diễn ra!
1 giờ 01 phút - BOOM! Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu chấm dứt tình trạng thiết quân luật. Tất cả 190/190 nghị sĩ có mặt đều đồng ý bãi bỏ - đoàn kết 100% luôn á!
1 giờ 02 phút - Văn phòng Chủ tịch Quốc hội tuyên bố chính thức: "Tình trạng thiết quân luật là vô hiệu lực". Checkmate!
1 giờ 06 phút - Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik tuyên bố Quốc hội sẽ bảo vệ nền dân chủ và yêu cầu binh sĩ, cảnh sát rút lui. Các trực thăng quân sự bắt đầu bay đi.
1 giờ 07 phút - Các trợ lý Quốc hội vẫn tiếp tục phong tỏa lối vào phòng họp để đề phòng.
1 giờ 14 phút - Văn phòng Tổng thống Yoon vẫn im hơi lặng tiếng về kết quả bỏ phiếu. Nhưng theo pháp luật Hàn Quốc, nếu tối thiểu 151 nghị sĩ (đa số) yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật thì Tổng thống BẮT BUỘC phải tuân thủ.
1 giờ 17 phút - Nghị sĩ Cho Kuk (cựu thư ký cấp cao của Tổng thống, cựu Bộ trưởng Tư pháp) lên tiếng: "Nếu Tổng thống không tuân thủ kết quả này là hành vi bất hợp pháp rõ ràng. Việc ban bố thiết quân luật là căn cứ để luận tội. Đây là khủng hoảng quốc gia đấy!"
1 giờ 21 phút - Han Dong-hoon (lãnh đạo PPP) xác nhận tình trạng thiết quân luật đã "bay màu".
1 giờ 23 phút - Binh sĩ chính thức rời khỏi tòa nhà Quốc hội.
1 giờ 26 phút - Trực thăng chở binh sĩ cất cánh từ cổng sau Quốc hội.
1 giờ 27 phút - Số người biểu tình bên ngoài Quốc hội ngày càng đông, cùng nhau phản đối ông Yoon.
1 giờ 30 phút - Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik thông báo không còn binh sĩ nào ở lại Quốc hội nữa.
Nguồn: kenh14.vn