GauStar5617
New member
Dạo gần đây, cư dân mạng và người dân Mexico đang vô cùng bức xúc trước hình ảnh đau lòng: một bé trai chỉ mới 7 tháng tuổi cùng ba mẹ nằm lại mãi mãi bên vệ đường sau khi cả gia đình bị một nhóm tội phạm có vũ trang tấn công
Câu chuyện đau thương này xảy ra với gia đình có 3 thành viên tại thành phố Pinotepa Nacional, bang Oaxaca. Cả nhà đang ở bên ngoài một cửa tiệm tạp hóa thì bị nhóm tội phạm xả súng sát hại một cách dã man.
Hình ảnh em bé Marcos Colón chỉ mới 7 tháng tuổi nằm trong vòng tay ba mình đã khiến ai nhìn cũng phải xót xa và châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ lan rộng khắp xã hội Mexico. Nhiều người còn liên tưởng đến hình ảnh bé trai 3 tuổi Aylan Kurdi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ hồi trước, đồng thời đặt câu hỏi gay gắt: tại sao người Mexico có thể cảm thông cho những người xa lạ mà lại thờ ơ trước tình trạng tội phạm nguy hiểm đang tràn lan ngay tại quê nhà mình?
Vào thứ Hai tuần trước, hàng trăm người dân đã đến tham dự buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại Pinotepa Nacional để cầu nguyện cho những nạn nhân vô tội trong vụ tấn công đẫm máu này.
Nguồn: kenh14.vn