ThoSaigon4820
New member
Nếu bạn là tín đồ mê biển thì phải ghi nhớ ngay loài cá này: cá mặt quỷ - thứ được gọi là "chúa tể nọc độc dưới đáy đại dương" đấy! Nghe tên đã thấy sợ rồi nhỉ? Mà đúng là phải sợ thật, vì chỉ cần không may giẫm phải gai nhọn của nó thôi là bạn có thể "toang" sau đúng 2 tiếng đồng hồ luôn á!
Loài cá này thường lẩn khuất ở vùng nước nông, đặc biệt là khu vực có nhiều gành đá và rạn san hô ven đảo. Hiện tại, em cá mặt quỷ chủ yếu "chill" ở các vùng duyên hải Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nha!
Nói về ngoại hình thì cá mặt quỷ cũng không "cute" gì cho lắm đâu Thân hình xù xì, da thô ráp loang lổ màu nâu đỏ lẫn màu rêu, cộng thêm một đống vây sắc nhọn ở sống lưng trông ám ảnh vô cùng. Điểm "cheat" của nó là kỹ năng ngụy trang level max - nhìn y hệt tảng đá luôn! Nhờ vậy mà nó dễ dàng ẩn dưới cát hoặc núp trên đá để tránh kẻ thù.
Thú vị là cho đến giờ vẫn chưa có tài liệu chính thống nào thống kê được cá mặt quỷ có bao nhiêu màu sắc cả. Lý do là vì nó có skill "đổi màu" theo môi trường sống cực đỉnh! Có con đỏ tưng như thỏi son, có con đen sì lấm tấm xanh, số còn lại thì giống hệt san hô chết luôn ấy... Xịn sò chưa!
Khi bị kích động, cá mặt quỷ sẽ dựng thẳng những chiếc gai nhọn lên - đó là lúc bạn cần phải "chạy ngay đi" đấy!
Một khi vây cá đâm vào người (thường là do tay chụp bắt hoặc chân giẫm phải), các tia vây sẽ lập tức đâm sâu 1cm vào thịt nạn nhân. Lúc này, độc tố từ dưới gai phun lên theo tia thẳng đứng, xuyên thẳng vào cơ thể người, tác động trực tiếp đến hệ cơ vận động, hệ thần kinh và làm cơ trơn của tim sưng to, rối loạn huyết áp, nhịp tim, nhịp thở.
Nhẹ thì nạn nhân sẽ đau dữ dội kéo dài đến 12 giờ, kèm theo buồn nôn, run, nhịp tim bất thường, co giật và liệt. Nặng hơn thì sau 2 giờ đồng hồ có thể bị tử vong luôn đó!
Nguồn: soha.vn