TiểuThưTràSữa
New member
Các nhà khoa học vừa official xác nhận một bức ảnh chụp từ năm 2019 chính là lần đầu tiên con cá mập yêu tinh xuất hiện trước ống kính trong môi trường tự nhiên luôn đó các bạn ơi!
Trong một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học Journal of Fish Biology, team các nhà khoa học Mỹ - Úc - Nam Phi đã chính thức xác nhận cá mập yêu tinh Mitsukurina owstoni (hay còn gọi là cá mập Goblin) chính là "main character" trong 2 bức ảnh mà các phương tiện lặn bắt được dưới đáy Thái Bình Dương vào năm 2019 và 2024.
Bức ảnh năm 2019 được chụp tại một núi ngầm không tên gần đảo Jarvis - một đảo san hô hoang sơ nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ.
Robot lặn (ROV) của Tổ chức Ocean Exploration Trust (Mỹ) đã ghi lại khoảnh khắc con cá mập có visual kỳ lạ này đang bơi lội ở độ sâu khoảng 1,2 km dưới mực nước biển. Sâu ghê chưa!
"Tôi rất sốc vì loài này chưa từng được biết đến ở khu vực Trung Thái Bình Dương và điều này sẽ mở rộng phạm vi sinh sống của loài vật này một cách đáng kể" - tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Aaron B. Judah từ Đại học Hawaii (Mỹ) chia sẻ.
Data năm 2024 được ghi nhận bởi Trung tâm Nghiên cứu Biển sâu Minderoo (Úc), Đại học Tây Úc và Inkfish (Mỹ).
Đó là một đoạn phim quay lại bằng camera có mồi nhử, ghi lại quang cảnh rãnh Tonga - một trong những rãnh đại dương sâu nhất Trái Đất, cách đảo Jarvis khoảng 2.000 km về phía Tây Nam.
Đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học confirm loài này có thể sống ở các sườn rãnh đại dương sâu đến vậy đó nha!
Vì sao gọi là "cá mập yêu tinh"?
Cá mập yêu tinh là đại diện duy nhất còn sót lại của họ cá mập cổ đại Mitsukurinidae với lịch sử tiến hóa lên tới 125 triệu năm, nên được coi như một "hóa thạch sống" luôn á.
Cái tên "yêu tinh" xuất phát từ hình thái hơi... creepy của chúng: làn da trắng bợt như bóng ma dưới đại dương, pha chút hồng nhạt từ các mạch máu ẩn hiện dưới da.
Chúng còn có một chiếc mũi dài và dẹt như một chiếc sừng, cùng bộ hàm đầy răng sắc nhọn có khả năng phóng thẳng ra phía trước như một chiếc lò xo để đớp gọn con mồi trong bóng tối. Tưởng tượng visual đi, kinh khủng lắm luôn!
Sống ở nơi siêu extreme
Chúng sống ở môi trường rất cực đoan: các vùng biển sâu từ vài trăm đến hơn 1.000 m, nơi chìm trong bóng tối sâu thẳm, nhiệt độ cận kề mức đóng băng và áp suất nước đủ sức nghiền nát những cấu trúc thông thường.
Vì vậy, rất hiếm khi các nhà khoa học có thể bắt gặp chúng trong tự nhiên. Trước đây, chúng phần lớn được biết đến qua các mẫu vật vô tình bị vướng vào lưới. Cũng có một số đoạn phim được cho là ghi hình chúng khi còn sống và thậm chí là trong tự nhiên, nhưng vẫn còn gây tranh cãi.
Nguồn: kenh14.vn
Trong một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học Journal of Fish Biology, team các nhà khoa học Mỹ - Úc - Nam Phi đã chính thức xác nhận cá mập yêu tinh Mitsukurina owstoni (hay còn gọi là cá mập Goblin) chính là "main character" trong 2 bức ảnh mà các phương tiện lặn bắt được dưới đáy Thái Bình Dương vào năm 2019 và 2024.
Bức ảnh năm 2019 được chụp tại một núi ngầm không tên gần đảo Jarvis - một đảo san hô hoang sơ nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ.
Robot lặn (ROV) của Tổ chức Ocean Exploration Trust (Mỹ) đã ghi lại khoảnh khắc con cá mập có visual kỳ lạ này đang bơi lội ở độ sâu khoảng 1,2 km dưới mực nước biển. Sâu ghê chưa!
"Tôi rất sốc vì loài này chưa từng được biết đến ở khu vực Trung Thái Bình Dương và điều này sẽ mở rộng phạm vi sinh sống của loài vật này một cách đáng kể" - tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Aaron B. Judah từ Đại học Hawaii (Mỹ) chia sẻ.
Data năm 2024 được ghi nhận bởi Trung tâm Nghiên cứu Biển sâu Minderoo (Úc), Đại học Tây Úc và Inkfish (Mỹ).
Đó là một đoạn phim quay lại bằng camera có mồi nhử, ghi lại quang cảnh rãnh Tonga - một trong những rãnh đại dương sâu nhất Trái Đất, cách đảo Jarvis khoảng 2.000 km về phía Tây Nam.
Đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học confirm loài này có thể sống ở các sườn rãnh đại dương sâu đến vậy đó nha!
Vì sao gọi là "cá mập yêu tinh"?
Cá mập yêu tinh là đại diện duy nhất còn sót lại của họ cá mập cổ đại Mitsukurinidae với lịch sử tiến hóa lên tới 125 triệu năm, nên được coi như một "hóa thạch sống" luôn á.
Cái tên "yêu tinh" xuất phát từ hình thái hơi... creepy của chúng: làn da trắng bợt như bóng ma dưới đại dương, pha chút hồng nhạt từ các mạch máu ẩn hiện dưới da.
Chúng còn có một chiếc mũi dài và dẹt như một chiếc sừng, cùng bộ hàm đầy răng sắc nhọn có khả năng phóng thẳng ra phía trước như một chiếc lò xo để đớp gọn con mồi trong bóng tối. Tưởng tượng visual đi, kinh khủng lắm luôn!
Sống ở nơi siêu extreme
Chúng sống ở môi trường rất cực đoan: các vùng biển sâu từ vài trăm đến hơn 1.000 m, nơi chìm trong bóng tối sâu thẳm, nhiệt độ cận kề mức đóng băng và áp suất nước đủ sức nghiền nát những cấu trúc thông thường.
Vì vậy, rất hiếm khi các nhà khoa học có thể bắt gặp chúng trong tự nhiên. Trước đây, chúng phần lớn được biết đến qua các mẫu vật vô tình bị vướng vào lưới. Cũng có một số đoạn phim được cho là ghi hình chúng khi còn sống và thậm chí là trong tự nhiên, nhưng vẫn còn gây tranh cãi.
Nguồn: kenh14.vn