Cá mập trắng - boss biển cả với thân hình khủng và bộ răng nhọn hoắt có thể "xơi tái" mọi sinh vật dưới nước. Nhưng mà khoan đã... hóa ra "chúa tể" này vẫn phải "né" một loài cực kỳ thông minh và khổng lồ mới là ông trùm thực sự của đại dương đó nha!
Cá mập trắng lớn (tên khoa học ngầu lòi: Carcharodon carcharias) còn được gọi là mũi kim trắng, cái chết trắng - nghe tên đã thấy rợn rồi đúng không? Đây là loài cá mập siêu to khổng lồ thuộc bộ Cá nhám thu, xuất hiện ở vùng biển khắp thế giới luôn.
Thông số "khủng" của cá mập trắng: dài tới 6,4m (dài bằng 2 chiếc ô tô nối đuôi nhau ý ), nặng hơn 3 tấn! Chúng "lớn người" lúc 15 tuổi và có thể sống tới 70 năm. Tốc độ bơi? Hơn 56 km/h luôn - nhanh như bay vậy!
Lưng cá mập có màu xám nhạt, bụng trắng bóc, nhìn từ dưới lên thì lưng xanh xanh. Outfit màu này giúp chúng "ngụy trang" cực pro khi săn mồi ban ngày nè. Cái đuôi có gờ đặc biệt giúp giảm lực cản nước, nhờ đó phóng đi nhanh như tên bắn!
Điểm đặc biệt nhất? Bộ răng "vô hạn" của chúng đây! Răng cá mập có thể thay không giới hạn suốt đời - răng gãy hay hư thì chỉ trong 24 giờ đã có răng mới thay thế rồi. Quá xịn! Nhờ vậy mà hàm răng lúc nào cũng sắc bén, đảm bảo "ăn điểm" mỗi lần đi săn.
Trong khoảng 100 vụ cá mập tấn công người mỗi năm trên toàn cầu, thì 1/3 đến 1/2 là do cá mập trắng gây ra. Nhưng chill thôi, hầu hết không gây tử vong đâu nhé! Nghiên cứu mới cho thấy cá mập trắng thực ra chỉ... tò mò, "cắn thử" rồi nhả ra chứ không thực sự "target" con người. Phew!
Hiện cá mập trắng sống chủ yếu ở vùng nước mát ven biển toàn thế giới. Tuy nhiên sad news là số lượng đang giảm sút vì đánh bắt quá nhiều Hiện tại loài này đã được xếp vào danh sách sắp nguy cấp trong Sách Đỏ rồi nha!
Vậy ai mới là "sát thủ" hạ gục được cá mập trắng?
Đáp án là: Cá voi sát thủ (Orca)!
Một nghiên cứu mới của Viện Hải dương Vịnh Monterey đăng trên tạp chí Nature vừa "bóc phốt" rằng: cá mập trắng đã phải bỏ chạy khỏi khu săn mồi yêu thích của chúng ngay khi cá voi sát thủ xuất hiện!
Plot twist hơn nữa: các boss cá mập này không dám quay lại trong suốt 1 NĂM TRỜI, mặc dù cá voi sát thủ chỉ ghé qua chứ không ở lại lâu. Sợ thật rồi!
Để ra được kết luận này, team nghiên cứu từ Viện hải dương Vịnh Monterey đã theo dõi các cuộc "đụng độ" giữa hai loài bá đạo nhất biển cả tại Khu bảo tồn biển quốc gia Greater Farallones (gần San Francisco, California, Mỹ).
Họ phân tích data từ thiết bị gắn trên 165 con cá mập từ 2006-2013, kết hợp với các nghiên cứu về hải cẩu, cá voi sát thủ và cá mập trong 27 năm tại Farallones.
Kết quả cho thấy: cá mập trắng và cá voi sát thủ ít khi "đụng mặt" nhau, lý do chính là vì... cá mập chủ động "né" luôn! Chúng thường "chạy mất dép" khỏi nơi có cá voi sát thủ và không quay lại cho tới mùa sau.
Data từ thẻ điện tử trên 165 con cá mập cho thấy chúng rời đi chỉ vài phút sau khi cá voi sát thủ tới - tốc độ "bay màu" kinh khủng luôn!
"Trung bình chúng tôi ghi nhận khoảng 40 trường hợp cá mập trắng săn hải cẩu voi tại Farallones mỗi mùa. Sau khi cá voi sát thủ xuất hiện, chúng tôi không còn thấy bất cứ con cá mập nào và các hoạt động săn bắt cũng không còn nữa", ông Scot Anderson - tác giả nghiên cứu cho biết.
Và này, các con cá mập mà ông Anderson nhắc tới đều có size "khủng" đấy nhé, một số dài hơn 5m và đang "cai trị" khu vực trước khi khắc tinh xuất hiện. Vậy mà vẫn phải "chạy loss"!
Nguồn: soha.vn