HanMap1694
New member
Sự thật là con người giết khoảng 73 triệu con cá mập mỗi năm, trong khi cá mập chỉ... giết chết 12 người/năm thôi nha! Vậy mà sao trong tiềm thức chúng ta lại luôn khiếp sợ trước loài vật này? Weird phết đúng không?
Cá mập = biểu tượng của cái ác từ thời nào tận thời nào?
Năm 1749, tại cảng Havana ở Cuba, một con cá mập đã cắn vào chân cậu bé người Anh 14 tuổi tên Watson. Watson may mắn sống sót, nhưng plot twist là sự kiện này đã làm thay đổi cả lịch sử nghệ thuật luôn á!
Ba mươi năm sau, bạn của nạn nhân - họa sỹ người Mỹ gốc Anh John Singleton Copley đã vẽ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Bức tranh có tên "Watson và cá mập", minh họa giây phút ngay trước khi đội cứu hộ ném ngọn móc vào con cá mập.
Khi được triển lãm lần đầu tại Viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London năm 1778, bức họa này đã gây bão tới mức một nhà phê bình khen nức nở là "hoàn hảo" luôn!
Nhưng mà từ đó, tác phẩm của Copley đã vĩnh viễn định hình cá mập thành biểu tượng của sức mạnh vô song trong văn hóa đại chúng rồi đó.
Hai thế kỷ sau, bộ phim huyền thoại "Hàm cá mập" (Jaws) của đạo diễn Steven Spielberg lại một lần nữa làm dậy sóng! Phim kể về hành trình săn lùng một con cá mập trắng thường xuyên tấn công người tại khu nghỉ mát.
Lúc làm phim, Spielberg mới chỉ là đạo diễn tiềm năng với kinh phí hạn hẹp thôi. Nhưng ông đã khéo léo sử dụng nhạc nền bí ẩn, dồn dập của nhà soạn nhạc John Williams để tạo cảm giác hồi hộp mỗi khi cá mập sắp xuất hiện.
Đến giờ, nhiều người vẫn sợ đặt chân xuống biển vì nỗi ám ảnh mang tên "hàm cá mập" này nè!
Và chính nghệ thuật đã làm bùng nổ nỗi sợ đó
Năm 1992, nghệ sỹ người Anh Damien Hirst đã lắp đặt một tủ kính khổng lồ trong phòng triển lãm của Charles Saatchi ở St John's Wood, London.
Trong tủ kính là một con cá mập hổ với tư thế như đang gầm thét trong im lặng. Hirst đã chạm đúng vào điểm yếu - sức hút đáng sợ của loài động vật này.
Tiếng gầm thét của cá mập chính là nỗi kinh hoàng tột độ của con người luôn!
Gần đây, một bức ảnh chụp con cá mập hổ đang lởn vởn ở ngoài khơi tiểu bang North Carolina (Mỹ) cũng viral khắp mạng xã hội.
Nhiếp ảnh gia chuyên chụp dưới nước Tanya Houppermans đã bắt được khoảnh khắc con cá mập xuyên thủng "quả cầu mồi" - kiểu tự vệ của các loài cá nhỏ khi chúng tự quây lại thành một quả cầu lớn lúc bị đuổi bắt.
Bức ảnh cho thấy cá mập đang xé toạc ngay giữa quả cầu mồi (còn gọi là 'thủy lôi cá') như một màn xuất thần đáng sợ vãi!
Có thể thấy, với 400 triệu năm có mặt trên Trái Đất trước con người, hình ảnh cá mập dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta như nguyên mẫu của cái ác với sức mạnh khủng khiếp.
Trong khi đó, thực tế mỗi năm chỉ có khoảng 12 người chết vì bị cá mập tấn công. Còn chúng ta? Bằng các hoạt động đánh bắt, đã "xử lý" tới 73 triệu con cá mỗi năm luôn á!
Và chính những tác phẩm nghệ thuật đã làm phát lộ nỗi sợ này thôi!
Nguồn: BBC
Nguồn: kenh14.vn