BanhHong8386
New member
Những con cá mập loại nhỏ được bày bán thoải mái tại chợ hải sản nhưng mà... chỉ có người đứng ngắm chứ chẳng ai dám xuống tiền mua cả
Theo trang Sina (Trung Quốc) đưa tin ngày 2/6, vào những ngày đầu xuân năm đó, đã có người công khai bày bán cá mập ngay tại chợ thủy sản ở đường Quang Phục, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc luôn.
Ai cũng biết cá mập là "boss" hung hãn nhất trong hội cá biển rồi. Theo quan niệm xưa thì sụn của loài cá này chứa hàm lượng protein khủng, bổ dưỡng lắm nên bị săn bắt liên tục
Phóng viên Sina có mặt tại hiện trường chợ kia thì thấy trước cửa một gian hàng hải sản, 3 con cá mập được bày trên thùng xốp để rao bán.
Chủ hàng giới thiệu, 3 con cá này con nhỏ nhất nặng gần 25kg, con lớn hơn tầm 30-35kg, giá chỉ 30 NDT/kg (tầm 100k đồng thôi).
Tuy giá không cao lắm nhưng mà đứng quan sát một hồi lâu, phóng viên nhận ra hầu như chỉ có người ghé vào xem cho biết chứ không có ai mua cả
Một người qua đường họ Vương bình luận: không biết mấy con cá này chết từ bao giờ rồi, có còn tươi không, hơn nữa nhìn da chúng dày cộp thế này chắc ăn không ngon đâu. Chưa kể đến chuyện có phạm pháp hay không nữa, người này cũng... không dám mua luôn
Được biết, trước khi bày bán cá mập, chủ cửa hàng bắt buộc phải được cục ngư nghiệp hải dương thành phố cấp phép bằng văn bản. Sau khi được giám định, xác nhận loài cá mập đó thuộc loại được phép mua bán thì chủ cá mới được phép đem ra bán.
Sự việc này làm nhiều người nhớ lại một cảnh tượng tương tự nhưng ghê rợn hơn hẳn hồi tháng 4/2016 tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.
Cụ thể, hàng trăm con cá mập đầu búa đã được bày bán la liệt tại một khu chợ ở tỉnh Hải Nam vào ngày 9/4 với giá chỉ chưa đầy 70.000đ/kg. Plot twist là số cá này được liệt kê là loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao. Tại Trung Quốc, việc đánh bắt loài cá này cũng bị cấm luôn nha
Ngay sau khi những bức ảnh về việc buôn bán cá mập đầu búa được share lên mạng, chính quyền địa phương đã nhanh chóng thu giữ số cá mập đó.
Nguồn: soha.vn