Ê, bạn nào còn nhớ chú cá mập Bukang-i không? Đúng rồi, chú bạn "lạc đường" nổi tiếng ở Busan đó! Giờ đã sang lần thứ ba rồi mà các anh em vẫn đang cố gắng dẫn cậu ấy về biển cả. Drama này căng thật sự luôn!
Okie, tình hình là thế này nè: Chú cá mập vây đen dài tầm 3m của chúng ta đã "đậu" ở con kênh nhân tạo trong công viên ven biển cảng phía Bắc Busan hơn một tháng rồi đó. Lúc đầu nghĩ để cậu ấy tự bơi ra cũng được, nhưng mà giờ thấy trên người có vết thương, lại thêm nước lạnh dần nên các bác lo quá trời!
Vào ngày 21/10, cả thành phố Busan, Bộ Đại dương và Thủy sản cùng đủ thứ cơ quan đã họp mặt để làm nhiệm vụ "giải cứu Bukang-i lần 3". Lần này xịn hơn hẳn các lần trước nha! Họ gắn lưới lớn vào một cái phao nổi (kiểu nền tảng di động ấy), rồi từ từ đẩy từ trong kênh ra ngoài. Mục tiêu là ngăn không cho cậu ấy bơi ngược lại vào trong nữa.
Lần này có tận 8 thợ lặn chuyên nghiệp standby luôn đó! Vì hồi trước ngày 2/10, lần thứ hai cũng xịt vì lưới bị vướng dưới đáy. Bukang-i lúc đó đã gần ra biển rồi nhưng... quay xe luôn Chắc cậu ấy còn bận selfie với fan hay sao ấy!
Các bác còn xài cả sonar dò đáy kênh, thiết bị lặn không người lái để lập bản đồ luôn. Chuyên gia thì theo dõi từng chút một, cảnh sát và tuần duyên thì chặn người ta lại để đảm bảo an toàn. Ơ kìa, xịn xò như phim Hollywood luôn!
Nhớ lại một chút timeline: Bukang-i được phát hiện lần đầu vào ngày 18/9 ở công viên North Port Waterfront Park. Lần giải cứu đầu tiên ngày 29/9 dùng máy bơm nước tạo dòng chảy nhưng fail. Lần hai ngày 2/10 dùng lưới cũng không xong.
Mà các bạn biết không, vì chú cá mập này mà công viên có tới hơn 1,6 triệu lượt khách kéo đến xem luôn đó! Bukang-i giờ là ngôi sao thật rồi, chỉ tiếc là sao lạc lối thôi
Nếu lần ba này cũng không được thì ngày 22/10 còn có plan dự phòng nữa. Các bác quyết tâm đưa cậu ấy về nhà cho bằng được, vừa lo về địa hình vừa lo về sức khỏe của con cá mập nữa.
Chúc cho Bukang-i lần này về được nhà nhé! Cầu mong cậu ấy đừng "nhớ" fan quá mà quay xe nữa nghen!
Nguồn: svvn.tienphong.vn