Giờ thì không chỉ riêng Terry đâu nhé, mà cả Steven Gerrard, Andy Carroll và Wayne Rooney cũng bị réo tên trong vụ phân biệt chủng tộc ầm ĩ này luôn rồi!
Theo lịch trình thì hôm nay FA sẽ tổ chức phiên điều trần chính thức về vụ Terry bị tố phân biệt chủng tộc với Anton tại sân Wembley đó các bạn ơi.
Trước khi FA họp, tòa án đã tuyên Terry trắng án trước lời cáo buộc của Anton Ferdinand rồi đấy. Nhưng mà FA vẫn "cứng" lắm, vẫn một mực tổ chức phiên điều trần để phạt đội trưởng Chelsea cho bằng được.
Và đây chính là lý do khiến cầu thủ 31 tuổi này quyết định chia tay tuyển Anh mấy hôm trước đấy các bạn!
Đội luật sư bảo vệ Terry, do George Carter cầm đầu, đã yêu cầu cựu HLV Fabio Capello và trợ lý Franco Baldini cung cấp báo cáo bằng văn bản về cách họ xử lý các cầu thủ dính vào vụ kiện hình sự hoặc scandal tình ái.
Capello từng lên tiếng bênh Terry, nói rằng FA đối xử không đúng và Terry hoàn toàn vô tội trước lời tố cáo của Anton nha.
Chưa dừng lại ở đó, đội luật sư còn "kéo" mấy đồng đội khác của Terry vào drama này luôn!
Họ tố FA đối xử thiên vị, chuẩn bị so sánh cách FA đối xử với Terry và những người như Rooney, Gerrard hay Andy Carroll.
Bằng chứng cụ thể đây: Steven Gerrard được Capello trao băng đội trưởng tới 4 lần trong khi anh chàng vẫn đang chờ xử vụ ẩu đả năm 2009 kìa!
Tiếp tục nhé, Andy Carroll nhận tội đánh người ở hộp đêm tháng 10/2010 và bị phạt tiền. Nhưng chỉ 1 tháng sau, Capello vẫn gọi anh vào tuyển ra mắt bình thường luôn đó!
Wayne Rooney là cái tên thứ 3 "dính đạn không lối thoát" Vị luật sư này cho rằng vị trí của Rooney ở tuyển Anh chưa bao giờ bị lay chuyển dù tiền đạo Man United dính đủ thứ scandal tình ái.
Nguồn: soha.vn