Cả làng thành triệu phú sau một đêm, mỗi người nhận 60 tỷ từ đại gia quá cố

CuaSweet

New member
3cab2df179b56e4de6aa.jpg


Trời ơi, đây mới là sugar daddy level vũ trụ luôn nha! Sau khi qua đời, một đại gia ở Tây Ban Nha đã để lại cho dân làng của mình mỗi người gần 60 tỷ đồng. Thế là chỉ sau một đêm, 80 người dân đã lên đời thành tỷ phú. Giàu thật rồi chứ không phải giàu ảo nha!

Câu chuyện thần thánh này xảy ra tại làng Cerezales del Condado thuộc tỉnh Leon của Tây Ban Nha.

Vận may trời cho của cả làng được mang đến từ tỉ phú Antonino Fernández - một big boss sinh ra và lớn lên ngay tại ngôi làng nhỏ bé này.

Sau khi qua đời, ông đã di chúc để lại cho cư dân làng Cerezales mỗi người một số tiền khoảng 2 triệu bảng (tức là khoảng 56,6 tỷ đồng luôn á). Con số này nếu cộng lại sẽ lên tới 210 triệu USD (gần 5.000 tỷ đồng). Được biết, dân làng này chỉ có khoảng 80 cư dân thôi nhé!

b3f3b3880b740a116f1a.jpg


Vậy ông Antonino Fernández là ai mà giàu và hào phóng đến vậy?

Theo thông tin trên Daily Mail, ông Antonino Fernández sinh năm 1917 trong một gia đình đông con (tận 13 đứa luôn). Do cuộc sống khó khăn, ông phải nghỉ học năm 14 tuổi.

Năm 32 tuổi, ông chuyển đến sinh sống ở Mexico và bắt đầu làm việc với tư cách nhân viên kho bãi cho nhà máy bia của hãng bia Grupo Modelo. Đây là hãng bia do chú vợ của ông sở hữu.

43a055ad67e216927366.jpg


Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi nhé!

Trong quá trình làm việc tại đây, ông Antonino Fernández đã trải qua nhiều cấp bậc và cuối cùng leo lên tận vị trí giám đốc điều hành của hãng bia Grupo Modelo. Đúng kiểu main character energy!

Ông là người có công mang bia Corona xuất khẩu nhiều sang các nước, trong đó có Tây Ban Nha, nơi nó được bán dưới thương hiệu Coronita.

e6e43fd700ba3a37ba0a.jpg


Ông Antonino Fernández giữ chức giám đốc điều hành cho đến năm 1997 và là Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến năm 2005. Ông Fernández mất ở tuổi 99 vào năm 2016. Sống thọ, giàu có và còn làm từ thiện nữa - đúng là một cuộc đời viên mãn!

Theo chia sẻ của những người trong làng, ông Fernández là một nhà từ thiện có tiếng, chưa bao giờ quên quê hương của mình và được cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos vinh danh.

Không chỉ giúp đỡ những người trong làng, ông Fernández còn thành lập một tổ chức có tên Leon Soltra giúp cung cấp các cơ hội việc làm cho người khuyết tật...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top