Chị chỉ biết kêu lên và liên tục van xin Thành: "Tha cho mợ đi". Nhưng lúc này đang mù quáng trong ham muốn bệnh hoạn, Thành đã đánh mất hết nhân tính rồi.
Biết chú họ đi làm xa không về, Thành đã rón rén sang nhà mợ tên Phạm Thị H. giữa đêm khuya. Vừa mở cửa ra, chị H. đã bị Thành khống chế ép vào trong phòng ngủ, tắt đèn rồi thực hiện hành vi tội ác. Trong lúc Thành đang thực hiện hành vi đồi bại, chị H. chống trả quyết liệt nhưng bị Thành dùng tay trái bịt miệng, tay phải vớ lấy chăn mỏng chẹn ngang cổ cho đến khi chị H. ngừng thở.
Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1989) là hàng xóm của chị Phạm Thị H. (sinh năm 1982), cùng sống ở xóm 9 - xã Diễn Lâm (Diễn Châu - Nghệ An). Giữa Thành và chồng chị H. có quan hệ chú cháu, Thành vẫn gọi chị H. là mợ. Khoảng cuối tháng 6/2011, chồng chị H. đi buôn bán xa nên nhiều đêm không về. Trong thời gian này, Thành thường xuyên qua nhà chị H. chơi, giúp đỡ những công việc nặng nhọc vì lúc đó chị đang mang thai được 2 tháng.
Chiều ngày 30/6, chị H. nói với Thành rằng: "Chú của mi đợt này chắc đi lâu mới về vì có chuyến làm ăn ở xa". Nghe xong, Thành im lặng rồi ra về. Tối hôm đó, sau khi đi chơi cùng nhóm thanh niên trong làng, đến khoảng 23h45', Thành lén sang nhà chị H. với ý đồ đen tối trong đầu.
Trời tối như mực, chị H. cũng đã tắt đèn đi ngủ. Đứng trước cổng một lúc lâu, Thành quyết định trèo qua cổng vào nhà rồi gõ cửa.
Gõ đến lần thứ 3 và đợi mãi mới thấy đèn trong buồng ngủ của chị H. bật sáng. Chị H. mở cửa ra, thấy Thành liền hỏi: "Cháu có việc gì mà giờ này còn sang đây?". Thành không trả lời mà ôm lấy chị H. kéo vào trong phòng ngủ, với tay tắt điện rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị H.
Do đang mang thai nên sức kháng cự của chị H. gần như không còn. Chị chỉ kêu lên và liên tục van nài Thành: "Tha cho mợ". Sợ tiếng kêu cứu của chị H. khiến hàng xóm phát hiện nên Thành đã dùng một tay bịt miệng chị H. lại, một tay kéo cái chăn mỏng chẹn cổ chị H. cho đến khi chị không còn cử động nữa.
Biết chị H. đã chết, Thành vẫn bình tĩnh mặc lại quần áo cho nạn nhân, rồi đắp chăn ngang ngực, tạo hiện trường giả vờ như chị H. chết khi đang ngủ. Khoảng 0h30' ngày 01/07, Thành rời khỏi nhà chị H. và về nhà mình ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Khoảng 8h sáng ngày 01/07, thấy nhà chị H. vẫn đóng cửa, một người hàng xóm sang xem sao thì thấy chị H. vẫn nằm trên giường. Tưởng chị H. bị ốm nên người hàng xóm này tiến lại gần và sốc nặng khi phát hiện chị H. mặt tái nhợt, ở cổ có vết bầm tím và đã ngừng thở.
Người dân trong làng sau đó tập trung rất đông để tìm hiểu chuyện gì xảy ra đồng thời báo ngay cho chính quyền địa phương. Nhìn thấy cơ thể chị H. có nhiều vết xây xát, công an xã Diễn Lâm nghi ngờ đây là một vụ án mạng nên báo cáo sự việc cho công an huyện Diễn Châu.
Nguồn: soha.vn