MinSweet6907
New member
42 hộ dân ở một ngôi làng tại Trung Quốc đã "ôm cục tức" khi mất trắng toàn bộ tiền bồi thường giải tỏa chỉ vì tin tưởng nhờ người quen gửi tiết kiệm. Drama này đau hơn cả phim truyền hình luôn!
Theo Sohu, cách đây vài năm, một ngôi làng ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bị giải tỏa. Đến năm 2023, khi nhận được khoản bồi thường, dân làng bàn nhau gửi tiền vào ngân hàng cho an toàn và có lãi. Nhưng mà lãi suất lúc đó thấp quá, không như mong đợi.
Đúng lúc đang "bế tắc" thì Vương Lệ – một người đồng hương có hơn 10 năm kinh nghiệm làm trong ngành ngân hàng – xuất hiện như "cứu tinh". Chị này giới thiệu gói tiết kiệm có lãi suất cao hơn hẳn gửi thường ở ngân hàng nơi chị đang làm. Ban đầu, các hộ dân chỉ gửi một ít tiền thử nghiệm. Sau một năm, nhận lãi đúng hẹn nên dần tin tưởng Vương Lệ hoàn toàn.
Sang năm thứ hai, plot twist bắt đầu rồi đây! Vương Lệ yêu cầu các hộ dân chuyển TOÀN BỘ số tiền bồi thường vào tài khoản CÁ NHÂN của chị ta với lý do "sản phẩm đầu tư nội bộ chỉ có thể thực hiện qua tài khoản nhân viên ngân hàng". Để yên tâm, dân làng đòi chị ký biên lai ghi rõ số tiền và lãi suất của từng hộ.
Một thời gian sau, khi vài hộ dân cần rút tiền mua nhà mới, họ đến ngân hàng thì... ơ kìa, bị từ chối giao dịch luôn! Khi hỏi thì ngân hàng mới bật mí: Vương Lệ đã nghỉ việc hơn một tháng rồi và toàn bộ 27,9 triệu NDT (hơn 103 tỷ đồng) đã bị chị ta "cuỗm" đi ngay trong ngày nhận tiền. Ngân hàng khẳng định đây là "drama cá nhân" của Vương Lệ, không phải lỗi của họ nên từ chối bồi thường. Ơ kìa, vậy là sao?
Biết mình bị "ăn cú lừa", các hộ dân lập tức báo police. Nhưng vì thiếu chứng cứ chứng minh ngân hàng có lỗi trực tiếp, lực lượng chức năng không thể bắt ngân hàng chịu trách nhiệm.
Tưởng vụ việc bị "treo" mãi thì không lâu sau, Vương Lệ tự nguyện ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ số tiền đã bị chị dùng để "all-in" chứng khoán, rồi thua lỗ sạch trơn. Chị ta nói mục đích ban đầu là muốn kiếm lời để trả lại tiền cho dân làng, nhưng kết quả "flop" nặng nề. Ngay sau đó, cảnh sát đã khởi tố vụ án.
Về mặt pháp lý, hành vi của Vương Lệ được xác định là trộm cắp, không phải lừa đảo chiếm đoạt tài sản đâu nha. Vì theo pháp luật Trung Quốc, tội lừa đảo yêu cầu việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản dựa trên nhận thức sai lầm của nạn nhân.
Trong vụ này, các hộ dân chỉ ủy quyền cho Vương Lệ quản lý tiền chứ không chuyển giao quyền sở hữu, nên không đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo. Với hành vi sai phạm này, Vương Lệ bị tòa án địa phương kết án 5 năm tù.
Dẫu vậy, 42 hộ dân vẫn không thể lấy lại đồng nào trong số tiền tiết kiệm của mình cả. Không chịu nổi, họ cùng nộp đơn kiện ngân hàng ra tòa vì cho rằng đơn vị này cũng phải chịu trách nhiệm về số tiền đã "bốc hơi".
Dù kết quả vụ kiện chưa được công bố, nhưng câu chuyện này là bài học "xương máu" cho ai đang định gửi tiết kiệm ngân hàng đấy! Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo: khách hàng muốn gửi tiền cần siêu cảnh giác khi nhân viên "rủ riêng", chào lãi suất cao ngất ngưởng, giao dịch tại nhà hoặc trong phòng kín để tránh bị "sập bẫy" lừa đảo như case này. Nhớ kỹ nha các bạn!
Nguồn: soha.vn
Theo Sohu, cách đây vài năm, một ngôi làng ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bị giải tỏa. Đến năm 2023, khi nhận được khoản bồi thường, dân làng bàn nhau gửi tiền vào ngân hàng cho an toàn và có lãi. Nhưng mà lãi suất lúc đó thấp quá, không như mong đợi.
Đúng lúc đang "bế tắc" thì Vương Lệ – một người đồng hương có hơn 10 năm kinh nghiệm làm trong ngành ngân hàng – xuất hiện như "cứu tinh". Chị này giới thiệu gói tiết kiệm có lãi suất cao hơn hẳn gửi thường ở ngân hàng nơi chị đang làm. Ban đầu, các hộ dân chỉ gửi một ít tiền thử nghiệm. Sau một năm, nhận lãi đúng hẹn nên dần tin tưởng Vương Lệ hoàn toàn.
Sang năm thứ hai, plot twist bắt đầu rồi đây! Vương Lệ yêu cầu các hộ dân chuyển TOÀN BỘ số tiền bồi thường vào tài khoản CÁ NHÂN của chị ta với lý do "sản phẩm đầu tư nội bộ chỉ có thể thực hiện qua tài khoản nhân viên ngân hàng". Để yên tâm, dân làng đòi chị ký biên lai ghi rõ số tiền và lãi suất của từng hộ.
Một thời gian sau, khi vài hộ dân cần rút tiền mua nhà mới, họ đến ngân hàng thì... ơ kìa, bị từ chối giao dịch luôn! Khi hỏi thì ngân hàng mới bật mí: Vương Lệ đã nghỉ việc hơn một tháng rồi và toàn bộ 27,9 triệu NDT (hơn 103 tỷ đồng) đã bị chị ta "cuỗm" đi ngay trong ngày nhận tiền. Ngân hàng khẳng định đây là "drama cá nhân" của Vương Lệ, không phải lỗi của họ nên từ chối bồi thường. Ơ kìa, vậy là sao?
Biết mình bị "ăn cú lừa", các hộ dân lập tức báo police. Nhưng vì thiếu chứng cứ chứng minh ngân hàng có lỗi trực tiếp, lực lượng chức năng không thể bắt ngân hàng chịu trách nhiệm.
Tưởng vụ việc bị "treo" mãi thì không lâu sau, Vương Lệ tự nguyện ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ số tiền đã bị chị dùng để "all-in" chứng khoán, rồi thua lỗ sạch trơn. Chị ta nói mục đích ban đầu là muốn kiếm lời để trả lại tiền cho dân làng, nhưng kết quả "flop" nặng nề. Ngay sau đó, cảnh sát đã khởi tố vụ án.
Về mặt pháp lý, hành vi của Vương Lệ được xác định là trộm cắp, không phải lừa đảo chiếm đoạt tài sản đâu nha. Vì theo pháp luật Trung Quốc, tội lừa đảo yêu cầu việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản dựa trên nhận thức sai lầm của nạn nhân.
Trong vụ này, các hộ dân chỉ ủy quyền cho Vương Lệ quản lý tiền chứ không chuyển giao quyền sở hữu, nên không đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo. Với hành vi sai phạm này, Vương Lệ bị tòa án địa phương kết án 5 năm tù.
Dẫu vậy, 42 hộ dân vẫn không thể lấy lại đồng nào trong số tiền tiết kiệm của mình cả. Không chịu nổi, họ cùng nộp đơn kiện ngân hàng ra tòa vì cho rằng đơn vị này cũng phải chịu trách nhiệm về số tiền đã "bốc hơi".
Dù kết quả vụ kiện chưa được công bố, nhưng câu chuyện này là bài học "xương máu" cho ai đang định gửi tiết kiệm ngân hàng đấy! Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo: khách hàng muốn gửi tiền cần siêu cảnh giác khi nhân viên "rủ riêng", chào lãi suất cao ngất ngưởng, giao dịch tại nhà hoặc trong phòng kín để tránh bị "sập bẫy" lừa đảo như case này. Nhớ kỹ nha các bạn!
Nguồn: soha.vn