Cả làng... bán dâm: Tuổi càng nhỏ giá càng cao - Sự thật đau lòng không ai muốn biết

29982a0e12048ff2035a.jpg


Ở một số ngôi làng trên thế giới, chuyện đáng lẽ phải giữ kín lại được bày bán công khai một cách trắng trợn. Điều đau lòng nhất? Hầu hết người bán đều là những em nhỏ chưa đủ 18 tuổi...

**Svay Pak - ngôi làng khiến ai cũng phải rùng mình **

Làng Svay Pak nằm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh được biết đến như một ngôi làng chuyên "phục vụ" khách nước ngoài. Nghe thôi đã thấy sởn gai ốc rồi đúng không?

Tại đây, những bé gái còn chưa đến tuổi vị thành niên bị bày bán công khai cho khách khi có nhu cầu. Phần lớn các em đều bị bắt cóc hoặc tệ hơn - bị chính bố mẹ đẻ rao bán. Trời ơi, nghĩ mà xót xa!

375641ad54e8c516848a.jpg


Rule đáng sợ ở đây: **Càng nhỏ tuổi, giá càng cao**. Những cô gái 16-20 tuổi đứng ở lối vào các nhà thổ, vẫy tay chào khách. Nhưng nếu muốn tìm các em nhỏ tuổi hơn? Cũng không phải chờ lâu...

Giá "dịch vụ" ở đây như thế nào? Với một em 10-13 tuổi là 10 USD/đêm. Những em càng bé càng đắt giá hơn. Với những em còn trinh, giá có thể lên đến vài trăm USD luôn á.

Nhiều người ngoại quốc đến Svay Pak tìm những em nhỏ tuổi với hy vọng tránh nguy cơ mắc bệnh. Nhưng thực tế? Bệnh tật hiện diện khắp nơi. Một nửa số người ở đây bị nhiễm HIV rồi các bạn ơi.

**Chính phủ có làm gì không?**

Thủ tướng Hun Sen từng ra sắc lệnh đóng cửa các quán karaoke và sàn nhảy, cho rằng đây là ổ chứa phụ nữ bán thân và tiêm chích. Ông còn tuyên bố sẽ cho xe tăng đến phá hủy các quán bar luôn! Nghe quyết liệt thật nhưng...

Thực tế đáng buồn là Svay Pak vẫn hoạt động công khai. Campuchia vẫn khét tiếng là nơi lạm dụng tình dục trẻ em, chỉ khác là bây giờ các dịch vụ hoạt động kín đáo hơn do chính phủ kiểm soát chặt. Nghĩa là vẫn còn đó thôi chứ không mất đi đâu cả.

b27c4b91ed20c63ef404.jpg


**Bharatpur - ngôi làng của "truyền thống" đau thương**

Sang Ấn Độ, có một ngôi làng nhỏ tên Bharatpur ở bang Rajasthan tây bắc cũng nổi tiếng thế giới về nạn mua bán trẻ em. Những đứa trẻ ở đây không thể thoát khỏi số phận "sinh ra phải làm nô lệ" - nghe mà muốn khóc luôn á!

Các em gái phải "tiếp nối truyền thống" của mẹ, còn các anh trai thì trở thành... tú ông. Họ có thể làm việc ngay tại địa phương, trên các tuyến đường cao tốc, trong các quán bar hay nhà thổ ở Delhi và Mumbai.

Vào năm 2008, dần có nhiều em tự nguyện vì "truyền thống gia đình" và thu nhập khá. Hai năm trước đó, đa số bị chính người nhà bán làm nô lệ để nuôi gia đình. Thật sự là không thể tin được!

Đi qua ngôi làng Bharatpur, không khó để nhận ra các cô gái - một vài em dưới 18 tuổi, một số dưới 15 tuổi - đứng đường hoặc ngồi trước cửa chờ khách đến trả giá.

**Bảng giá gây sốc**

Ở đây thường là 100 rupee/lượt (khoảng 200k VND), nhưng giá cho "lần đầu" có khi lên đến hơn 20.000 rupee/lượt, thậm chí gấp đôi nếu em nào xinh đẹp. Sau khi thỏa thuận giá, khách có thể ở lại bao lâu tùy thích – vài giờ, vài ngày, hay vài tuần luôn ấy chứ.

**Có hy vọng không? **

Trong nhiều năm trở lại đây, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra nhiều hình thức tuyên truyền để loại bỏ hủ tục trên. Nạn buôn bán phụ nữ làm nô lệ đã bước đầu được khống chế rồi. Hy vọng một ngày không xa, những em bé sẽ được sống một cuộc đời bình thường như bao trẻ em khác trên thế giới!

5ebdf0854f9a4d50ea03.jpg


ea62de13988300c411ce.jpg


7a03f3cfcc5b202792c3.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top