Mỗi người có một cách riêng để bộc lộ cảm xúc, còn với các nhạc sĩ thì ca từ và giai điệu chính là cách họ gửi gắm năng lượng tích cực đến khán giả giữa cuộc sống đầy bộn bề này
"Nơi dành cho các thiên thần" - ca khúc mới toanh của Phan Mạnh Quỳnh vừa ra lò đã chạm đến trái tim biết bao người. Nguồn cảm hứng đến từ câu chuyện có thật về bé Hải An - cô bé 7 tuổi trước khi ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác đã đồng ý hiến giác mạc, trao lại ánh sáng cho người khác. Một hành động nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa đã làm lay động hàng triệu trái tim Và không chỉ có Hải An đâu nhé, còn rất nhiều câu chuyện, nhân vật đời thường xung quanh ta đều có thể trở thành nguồn cảm hứng để các tác giả trẻ sáng tạo nên những tác phẩm đầy xúc cảm.
Hơn 4 năm trôi qua kể từ ngày bé Nguyễn Hải An ra đi vì ung thư, trước khi mất đã đồng ý hiến tặng giác mạc cho hai người, giúp họ được nhìn thấy ánh sáng. Hải An đã ra đi nhưng lòng tốt của em vẫn mãi ở lại trong tim mọi người
Vừa xúc động, vừa muốn tạo nên một hình tượng trọn vẹn trong nghệ thuật, sau 2 năm ấp ủ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã cho ra đời ca khúc "Nơi ấy dành cho các thiên thần".
Nếu đoạn đầu của bài hát kể về câu chuyện của bé Hải An và mẹ, thì phần sau lại là những tưởng tượng của Phan Mạnh Quỳnh khi bé đã rời xa mẹ đến một nơi xa xôi - trở thành thiên thần nhỏ bé, khiến mọi người yêu mến vì đã chạm đến trái tim họ
MV được thực hiện dưới dạng hoạt hình, cũng giống như MV "Người gieo mầm xanh" của tác giả Hứa Kim Tuyền - ca khúc lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của một giáo viên tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Nguồn: kenh14.vn