Còn nhớ năm 2016, cả MXH từng "quẩy banh nóc" với ca khúc "Làm người yêu anh nhé baby" không nè? Giờ tác giả bài hát - Nguyên Jenda (tên thật là Cao Trung Nguyên) lại comeback mạnh mẽ luôn rồi nè!
Hồi tháng 4/2016, khi bài hát cute muốn xỉu kia viral khắp nơi và cán mốc hàng triệu view thì Nguyên còn đang là sinh viên Học viện Hậu cần thôi. Giờ đây, chàng trai đã "lột xác" thành thiếu úy siêu điển trai của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa luôn nha!
Và lần này, thiếu úy Nguyên (sinh năm 1995) lại khiến dân tình "náo loạn" với ca khúc "Quân dân xung kích đẩy lùi Covid" - một sáng tác cực kỳ ý nghĩa để hưởng ứng phong trào toàn dân chống dịch. Bài hát gồm 4 đoạn với giai điệu sôi động, vừa ca ngợi sự hi sinh thầm lặng của các chiến sĩ tuyến đầu, vừa gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến cả cộng đồng nữa!
Đặc biệt hơn, team 3 chú bộ đội năm xưa giờ đã "lên đời" thành ban nhạc 5 chú bộ đội siêu cấp đáng yêu, khiến hội chị em "tan chảy" gấp đôi luôn á!
Chỉ sau 4 ngày lên sóng tại fanpage Tỉnh đoàn Khánh Hòa, bài hát đã thu về hơn 6200 lượt share và gần 600 nghìn lượt xem clip. Hiệu ứng lan tỏa của sáng tác này quả là quá đỉnh!
Vẫn là phong cách dí dỏm, gần gũi và "dính tai" như ngày nào, lời ca trong bài hát của thiếu úy Nguyên khiến ai cũng muốn hát theo: "Ta là người hiểu biết nên thôi không nghịch cùng Covid/ Ta đặt trọn niềm tin khi có quân đội mình xung kích/ Chẳng ngại chuyện nắng mưa…/ Ta nghe lời y tế bao nhiêu tuyên truyền hay thế/ Anh em mình khống chế không cho căn bệnh thành xu thế"... Nghe là muốn lẩm bẩm luôn ấy!
Đỉnh cao hơn nữa là 5 anh bộ đội còn biểu diễn cả vũ điệu rửa tay, tuy mỗi người "rửa" một kiểu không đều lắm nhưng lại cute vô đối! Ca khúc này đã xuất hiện khắp MXH, các trang báo lớn và cả trên sóng Đài TH Việt Nam nữa đó!
Ngoài việc ngưỡng mộ thiếu úy Nguyên, hội chị em còn thi nhau "đào info" chú bộ đội hát chính trong MV. Và đây rồi, chàng trai ấy tên là Nguyễn Minh Thân nhé! Đủ cho các fan "săn info" rồi ha!
Một trùng hợp cực kỳ thú vị là ca khúc "Quân dân xung kích đẩy lùi Covid" được đăng đúng ngày 10/4 - tròn 4 năm kể từ ngày bản demo "Làm người yêu anh nhé baby" ra mắt năm 2016! Định mệnh quá chừng!
Thiếu úy Cao Trung Nguyên đã bắt đầu viết rap từ hồi lớp 9. Lên lớp 11, cậu có ca khúc đầu tiên tự sáng tác. Khi vào học viện, gặp được 2 đồng đội cùng đam mê âm nhạc, Nguyên lập band "3 chú bộ đội" với nghệ danh Nguyên Jenda. Mặc dù chưa học qua trường lớp chính thống nào nhưng nhóm lại nổi đình nổi đám trên MXH!
Với phong cách mộc mạc, dễ thương, giọng hát truyền cảm và ngoại hình "chuẩn soái ca", 3 chú bộ đội đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim vô số fan khắp mọi miền, sở hữu MV 17 triệu view đáng mơ ước. Đến giờ bài hát vẫn được giới trẻ replay mãi không chán!
Sau 4 năm, Cao Trung Nguyên vẫn giữ nguyên tình yêu với âm nhạc, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ tại đơn vị ở Khánh Hòa. Trong thời điểm toàn dân chung tay chống dịch Covid-19, hãy nhớ lời "chú bộ đội" Trung Nguyên nhắn nhủ nhé: "Mỗi người là một chiến binh, mỗi gia đình là một pháo đài!"
Nguồn: soha.vn
Hồi tháng 4/2016, khi bài hát cute muốn xỉu kia viral khắp nơi và cán mốc hàng triệu view thì Nguyên còn đang là sinh viên Học viện Hậu cần thôi. Giờ đây, chàng trai đã "lột xác" thành thiếu úy siêu điển trai của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa luôn nha!
Và lần này, thiếu úy Nguyên (sinh năm 1995) lại khiến dân tình "náo loạn" với ca khúc "Quân dân xung kích đẩy lùi Covid" - một sáng tác cực kỳ ý nghĩa để hưởng ứng phong trào toàn dân chống dịch. Bài hát gồm 4 đoạn với giai điệu sôi động, vừa ca ngợi sự hi sinh thầm lặng của các chiến sĩ tuyến đầu, vừa gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến cả cộng đồng nữa!
Đặc biệt hơn, team 3 chú bộ đội năm xưa giờ đã "lên đời" thành ban nhạc 5 chú bộ đội siêu cấp đáng yêu, khiến hội chị em "tan chảy" gấp đôi luôn á!
Chỉ sau 4 ngày lên sóng tại fanpage Tỉnh đoàn Khánh Hòa, bài hát đã thu về hơn 6200 lượt share và gần 600 nghìn lượt xem clip. Hiệu ứng lan tỏa của sáng tác này quả là quá đỉnh!
Vẫn là phong cách dí dỏm, gần gũi và "dính tai" như ngày nào, lời ca trong bài hát của thiếu úy Nguyên khiến ai cũng muốn hát theo: "Ta là người hiểu biết nên thôi không nghịch cùng Covid/ Ta đặt trọn niềm tin khi có quân đội mình xung kích/ Chẳng ngại chuyện nắng mưa…/ Ta nghe lời y tế bao nhiêu tuyên truyền hay thế/ Anh em mình khống chế không cho căn bệnh thành xu thế"... Nghe là muốn lẩm bẩm luôn ấy!
Đỉnh cao hơn nữa là 5 anh bộ đội còn biểu diễn cả vũ điệu rửa tay, tuy mỗi người "rửa" một kiểu không đều lắm nhưng lại cute vô đối! Ca khúc này đã xuất hiện khắp MXH, các trang báo lớn và cả trên sóng Đài TH Việt Nam nữa đó!
Ngoài việc ngưỡng mộ thiếu úy Nguyên, hội chị em còn thi nhau "đào info" chú bộ đội hát chính trong MV. Và đây rồi, chàng trai ấy tên là Nguyễn Minh Thân nhé! Đủ cho các fan "săn info" rồi ha!
Một trùng hợp cực kỳ thú vị là ca khúc "Quân dân xung kích đẩy lùi Covid" được đăng đúng ngày 10/4 - tròn 4 năm kể từ ngày bản demo "Làm người yêu anh nhé baby" ra mắt năm 2016! Định mệnh quá chừng!
Thiếu úy Cao Trung Nguyên đã bắt đầu viết rap từ hồi lớp 9. Lên lớp 11, cậu có ca khúc đầu tiên tự sáng tác. Khi vào học viện, gặp được 2 đồng đội cùng đam mê âm nhạc, Nguyên lập band "3 chú bộ đội" với nghệ danh Nguyên Jenda. Mặc dù chưa học qua trường lớp chính thống nào nhưng nhóm lại nổi đình nổi đám trên MXH!
Với phong cách mộc mạc, dễ thương, giọng hát truyền cảm và ngoại hình "chuẩn soái ca", 3 chú bộ đội đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim vô số fan khắp mọi miền, sở hữu MV 17 triệu view đáng mơ ước. Đến giờ bài hát vẫn được giới trẻ replay mãi không chán!
Sau 4 năm, Cao Trung Nguyên vẫn giữ nguyên tình yêu với âm nhạc, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ tại đơn vị ở Khánh Hòa. Trong thời điểm toàn dân chung tay chống dịch Covid-19, hãy nhớ lời "chú bộ đội" Trung Nguyên nhắn nhủ nhé: "Mỗi người là một chiến binh, mỗi gia đình là một pháo đài!"
Nguồn: soha.vn