Sau trận lũ lụt kinh hoàng ở Nepal cuối tháng 8/2026, người dân ở bang Bihar (Ấn Độ) choáng váng khi liên tục phát hiện toàn cá "khủng long" nặng tới 40-45kg trôi theo dòng nước xuống hạ lưu
Nghe hấp dẫn vậy thôi chứ sự thật không hề đơn giản đâu nha!
Cá "khủng" bất ngờ xuất hiện khắp nơi
Theo dòng nước lũ từ Nepal đổ về, người dân địa phương ở Bihar cứ thấy cá to đùng xuất hiện liên tục. Nhiều người hào hứng mang lưới ra bắt, thậm chí một số đã đem về chế biến luôn
Theo The Independent, nước lũ từ sông Gandak mang theo cả đống bùn đất, rác rưởi, sinh vật thủy sinh về khu vực West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Bagaha và Saran. Người dân ở đây liên tục bắt được cá size khủng, có con nặng tới 27-38kg, đỉnh điểm là 40-45kg luôn
Hình ảnh và video về "cá khổng lồ" viral khắp mạng xã hội, ai cũng tò mò về loài cá bí ẩn này.
Hóa ra là "goonch catfish" đấy!
Ông Sameer Kumar Sinha - Giám đốc Wildlife Trust of India cho biết đây có thể là loài Bagarius bagarius, hay còn gọi là goonch catfish. Đây là loại cá da trơn nước ngọt thường sống ở vùng sông sâu, nước chảy mạnh ở Nam Á.
Loài này vốn có thể lớn cực kỳ, nên mấy con cá hàng chục kg cũng không quá bất ngờ lắm. Nhưng vấn đề là nước lũ đã cuốn chúng từ môi trường sống tự nhiên ở thượng nguồn xuống những vùng mà người dân chưa từng thấy
Tại sao lại cảnh báo không được ăn?
Nếu nghĩ "cá to vậy ăn chắc ngon lắm" thì sai bét nha! Vấn đề không phải ở loài cá, mà là môi trường chúng đã "du lịch" qua
Cơ quan chăn nuôi và thủy sản Bihar cảnh báo: những con cá này có thể đã tiếp xúc với nước cống, nước thải, xác động vật và đủ thứ chất bẩn đang phân hủy. Nghe thôi đã muốn "ăn thua đủ" rồi
Dù nhìn bề ngoài vẫn tươi tốt, nhưng cá có thể nhiễm vi khuẩn, virus, nấm hoặc các chất độc hại khác.
Có người đã ăn vào và... ốm liền!
Indian Express đưa tin một số trường hợp đã ăn cá từ vùng lũ và gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng: đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy liên miên
Điều đáng sợ hơn là các chuyên gia y tế khẳng định: nấu chín cũng chưa chắc loại bỏ được hết rủi ro đâu nha! Nhiệt độ cao có thể diệt vi khuẩn và ký sinh trùng, nhưng một số độc tố hay chất ô nhiễm hóa học vẫn còn nguyên
Chính quyền đã khuyến cáo rõ ràng: KHÔNG đánh bắt, mua bán hay ăn những loại cá chưa rõ nguồn gốc từ vùng lũ!
Ai đã ăn rồi thì phải theo dõi sức khỏe sát sao. Nếu xuất hiện triệu chứng như nôn nhiều, tiêu chảy kéo dài, đau bụng, chóng mặt hoặc khó thở thì phải đến bệnh viện ngay nhé!
Hiện tượng cá "lạc đường" theo lũ
Theo các chuyên gia, chuyện cá bị cuốn theo lũ không phải hiếm đâu nha. Khi nước dâng cao và dòng chảy mạnh, cá từ sông, hồ, ao ở thượng nguồn có thể bị cuốn đi hàng chục, thậm chí hàng trăm km
Điểm đặc biệt lần này là size của mấy em cá quá khủng! Trận lũ Nepal đã tạo dòng nước mạnh đổ xuống lưu vực sông Trishuli, rồi theo hệ thống Narayani-Gandak về miền Bắc Ấn Độ, mang theo cả bùn đất, cây cối, rác thải và... đàn cá khổng lồ này
Lời khuyên cuối cùng
Trong khi cơ quan chức năng vẫn đang xác định rõ các loài cá, người dân được khuyến cáo tuyệt đối KHÔNG ăn hoặc mua bán cá từ vùng lũ, dù chúng có vẻ tươi ngon thế nào đi nữa 
An toàn là trên hết! Hãy đợi cho đến khi chính quyền xác nhận nguồn nước và thủy sản đã an toàn rồi mới "làm liều" nhé!
Nguồn: soha.vn
Nghe hấp dẫn vậy thôi chứ sự thật không hề đơn giản đâu nha!
Cá "khủng" bất ngờ xuất hiện khắp nơi
Theo dòng nước lũ từ Nepal đổ về, người dân địa phương ở Bihar cứ thấy cá to đùng xuất hiện liên tục. Nhiều người hào hứng mang lưới ra bắt, thậm chí một số đã đem về chế biến luôn
Theo The Independent, nước lũ từ sông Gandak mang theo cả đống bùn đất, rác rưởi, sinh vật thủy sinh về khu vực West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Bagaha và Saran. Người dân ở đây liên tục bắt được cá size khủng, có con nặng tới 27-38kg, đỉnh điểm là 40-45kg luôn
Hình ảnh và video về "cá khổng lồ" viral khắp mạng xã hội, ai cũng tò mò về loài cá bí ẩn này.
Hóa ra là "goonch catfish" đấy!
Ông Sameer Kumar Sinha - Giám đốc Wildlife Trust of India cho biết đây có thể là loài Bagarius bagarius, hay còn gọi là goonch catfish. Đây là loại cá da trơn nước ngọt thường sống ở vùng sông sâu, nước chảy mạnh ở Nam Á.
Loài này vốn có thể lớn cực kỳ, nên mấy con cá hàng chục kg cũng không quá bất ngờ lắm. Nhưng vấn đề là nước lũ đã cuốn chúng từ môi trường sống tự nhiên ở thượng nguồn xuống những vùng mà người dân chưa từng thấy
Tại sao lại cảnh báo không được ăn?
Nếu nghĩ "cá to vậy ăn chắc ngon lắm" thì sai bét nha! Vấn đề không phải ở loài cá, mà là môi trường chúng đã "du lịch" qua
Cơ quan chăn nuôi và thủy sản Bihar cảnh báo: những con cá này có thể đã tiếp xúc với nước cống, nước thải, xác động vật và đủ thứ chất bẩn đang phân hủy. Nghe thôi đã muốn "ăn thua đủ" rồi
Dù nhìn bề ngoài vẫn tươi tốt, nhưng cá có thể nhiễm vi khuẩn, virus, nấm hoặc các chất độc hại khác.
Có người đã ăn vào và... ốm liền!
Indian Express đưa tin một số trường hợp đã ăn cá từ vùng lũ và gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng: đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy liên miên
Điều đáng sợ hơn là các chuyên gia y tế khẳng định: nấu chín cũng chưa chắc loại bỏ được hết rủi ro đâu nha! Nhiệt độ cao có thể diệt vi khuẩn và ký sinh trùng, nhưng một số độc tố hay chất ô nhiễm hóa học vẫn còn nguyên
Chính quyền đã khuyến cáo rõ ràng: KHÔNG đánh bắt, mua bán hay ăn những loại cá chưa rõ nguồn gốc từ vùng lũ!
Ai đã ăn rồi thì phải theo dõi sức khỏe sát sao. Nếu xuất hiện triệu chứng như nôn nhiều, tiêu chảy kéo dài, đau bụng, chóng mặt hoặc khó thở thì phải đến bệnh viện ngay nhé!
Hiện tượng cá "lạc đường" theo lũ
Theo các chuyên gia, chuyện cá bị cuốn theo lũ không phải hiếm đâu nha. Khi nước dâng cao và dòng chảy mạnh, cá từ sông, hồ, ao ở thượng nguồn có thể bị cuốn đi hàng chục, thậm chí hàng trăm km
Điểm đặc biệt lần này là size của mấy em cá quá khủng! Trận lũ Nepal đã tạo dòng nước mạnh đổ xuống lưu vực sông Trishuli, rồi theo hệ thống Narayani-Gandak về miền Bắc Ấn Độ, mang theo cả bùn đất, cây cối, rác thải và... đàn cá khổng lồ này
Lời khuyên cuối cùng
Trong khi cơ quan chức năng vẫn đang xác định rõ các loài cá, người dân được khuyến cáo tuyệt đối KHÔNG ăn hoặc mua bán cá từ vùng lũ, dù chúng có vẻ tươi ngon thế nào đi nữa
An toàn là trên hết! Hãy đợi cho đến khi chính quyền xác nhận nguồn nước và thủy sản đã an toàn rồi mới "làm liều" nhé!
Nguồn: soha.vn