BossMay2k7
New member
Đàn cá hồi đỏ bơi trong nước nóng hực được ví như mình đang chạy marathon giữa trưa hè với 38 độ C luôn á
Cảnh tượng đau lòng đã xảy ra ở sông Columbia, khu vực Bắc Mỹ - nơi những chú cá hồi gần như bị "luộc chín" vì đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài không thương tiếc. Chúng phải ngâm mình trong nước nóng quá lâu, đến nỗi cơ thể bị nấm trắng phủ khắp, màu đỏ đặc trưng siêu xinh bay màu, chỉ còn toàn chấm đỏ li ti thôi
Ngày 27/7, Columbia Riverkeeper - một nhóm bảo tồn phi lợi nhuận ở bang Oregon, Mỹ - đã đăng video ghi lại cảnh một đàn cá hồi đỏ bơi lờ đờ như zombie vậy ở sông Columbia (đoạn chảy qua Mỹ). Nhiều con bị thương tích, mất hẳn màu đỏ iconic. Theo nhóm này, đó chính là hậu quả của việc phải sống trong nước nóng như tô lẩu
Brett VandenHeuvel - giám đốc điều hành nhóm Columbia Riverkeeper - cho biết đàn cá hồi đỏ này đang trong hành trình bơi ngược dòng từ biển về sông Columbia để về nơi sinh sản, nhưng bất ngờ phải đổi hướng luôn.
Theo Brett, đàn cá phải chuyển hướng sang Little White Salmon - một nhánh của sông Columbia - để tìm vùng nước mát hơn. Và chính ở đây, nhóm bảo tồn đã ghi lại đoạn video đau lòng kia.
Video quay vào lúc nắng nóng đỉnh điểm, khiến nhiệt độ nước lên tới 21°C - ngưỡng có thể "diệt team" các loài cá di cư như cá hồi đỏ nếu ở lâu Đạo luật Nước sạch (1972) của Mỹ còn cấm các hoạt động làm nhiệt độ nước sông Columbia vượt 20°C luôn đó. Theo trang OPB, nước trên 20°C là nguy hiểm vì cá hồi chỉ phát triển tốt ở 10-16°C thôi. Chúng chỉ chịu được nhiệt độ trên 20°C trong thời gian ngắn mà thôi.
Brett ví von tình trạng của đàn cá hồi giống hệt như mình đang chạy marathon ngoài trời khi trời 38°C
"Con người còn có thể nghỉ ngơi, trú ở chỗ râm mát, còn cá hồi thì không có lựa chọn nào cả", Brett nói.
Đàn cá trong video không thể đẻ trứng ở nhánh sông và được dự đoán sẽ chết vì bệnh tật và cái nóng khủng khiếp này
Nguồn: soha.vn