Tầm 18h30 ngày 28/5 vừa rồi, người dân ở bãi tắm Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) choáng váng khi thấy một con cá siêu lạ dài tới 3,2m dạt vào bờ.
Con cá này nhìn độc lạ vãi, đầu và ngực có 2 cái vây dài hơn 50cm, còn trên lưng thì có dải vây dài mượt màu hồng pha tím kéo dài gần 2m luôn á
Plot twist là trước đó con cá này đã dạt vào bờ tới 2 lần rồi nha! Các thầy cô giáo ở đây phát hiện ra đã giúp đưa cá ra biển. Nhưng lần thứ 3, con cá lại bơi vào bờ và lần này trông nó yếu hẳn đi
Thấy tình hình không ổn, người dân local liền báo cho các bậc cao niên. Theo các bác ở đây thì con cá này có tên là cá mái chèo (còn gọi là cá hố phướn hay cá ngài nữa).
Sau khoảng 20 phút lên bờ thì con cá đã qua đời. Người dân địa phương đã làm lễ và chôn cất nó ngay sát bãi biển theo phong tục truyền thống
Fun fact: Trước đó cũng có một con cá hố phướn khác dạt vào bờ ở đoạn cuối sông Bến Hải (cách Cửa Tùng khoảng 1km). Bà con xã Vĩnh Giang cũng đã làm lễ chôn cất tương tự luôn á.
Nguồn: soha.vn