Chỉ trong vài ngày gần đây, 2 con cá lớn liên tục dạt vào bờ biển Sông Cầu, dù người dân đã cố gắng đẩy chúng ra biển nhiều lần nhưng vẫn không thành công.
Ngày 12-4, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết bà con ở Tổ dân phố Từ Nham đang chờ con cá heo dạt vào bờ lụy (mất rồi) để tổ chức chôn cất theo phong tục truyền thống của địa phương.
Trước đó vào ngày 11-4, người dân phát hiện một con cá heo dài hơn 1m dạt vào bãi biển Từ Nham (phường Sông Cầu). Lúc đó nhiều người đã cố gắng đẩy cá ra xa bờ hàng trăm mét để nó bơi về biển, nhưng cá heo không chịu đi mà cứ dạt vào bờ mãi
Theo ông Nguyễn Xuân An, Tổ trưởng Tổ dân phố Từ Nham, sau khi cố gắng đưa cá về biển khoảng 3 lần mà vẫn không được, người dân đang chờ cá lụy rồi sẽ chôn cất theo phong tục truyền thống của địa phương.
"Hiện con cá heo vẫn còn thoi thóp và được đưa vào một ngôi lăng trên địa bàn, cách bãi biển Từ Nham khoảng 50m để ngư dân chuẩn bị làm lễ" – ông An chia sẻ.
Trước đó chiều 9-4, tại bãi biển Vịnh Hòa (phường Sông Cầu) cũng có một con cá voi dài 10m, nặng khoảng 2 tấn dạt vào bờ.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 12-4, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết bà con ở Tổ dân phố Từ Nham đang chờ con cá heo dạt vào bờ lụy (mất rồi) để tổ chức chôn cất theo phong tục truyền thống của địa phương.
Trước đó vào ngày 11-4, người dân phát hiện một con cá heo dài hơn 1m dạt vào bãi biển Từ Nham (phường Sông Cầu). Lúc đó nhiều người đã cố gắng đẩy cá ra xa bờ hàng trăm mét để nó bơi về biển, nhưng cá heo không chịu đi mà cứ dạt vào bờ mãi
Theo ông Nguyễn Xuân An, Tổ trưởng Tổ dân phố Từ Nham, sau khi cố gắng đưa cá về biển khoảng 3 lần mà vẫn không được, người dân đang chờ cá lụy rồi sẽ chôn cất theo phong tục truyền thống của địa phương.
"Hiện con cá heo vẫn còn thoi thóp và được đưa vào một ngôi lăng trên địa bàn, cách bãi biển Từ Nham khoảng 50m để ngư dân chuẩn bị làm lễ" – ông An chia sẻ.
Trước đó chiều 9-4, tại bãi biển Vịnh Hòa (phường Sông Cầu) cũng có một con cá voi dài 10m, nặng khoảng 2 tấn dạt vào bờ.
Nguồn: kenh14.vn