Bin2k94438
New member
Sáng sớm ngày 25-6, bà Trần Thị Nhang (sống ở hẻm 112, đường Chi Lăng, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phát hiện một vật màu đen nằm lì trên cồn cát, tưởng người chết đuối nên bà hoảng hốt gọi chồng chạy đến xem. Plot twist là... đó là một bé cá heo đang mắc cạn luôn các bạn ơi!
Lúc phát hiện ra, em cá heo đã yếu ớt lắm rồi nên chồng bà Nhang cùng em trai liền bế xuống nước, dùng thuyền dìu cá heo về biển. Nhưng mà drama ở chỗ: cứ thả ra là nó lại bơi vào bờ, như kiểu "không muốn về nhà" vậy á
Thấy cá heo kiệt sức quá, gia đình bà Nhang quyết định bế em vào ô nuôi ốc để "hồi phục máu mana" trước đã.
Tin có cá heo dài 1,6m mắc cạn lan nhanh, nhiều người tò mò kéo đến xem. Thậm chí có người xin về xẻ thịt (nghĩ mà sợ luôn ) nhưng bà Nhang cự tuyệt ngay:
"Tôi nói với chồng nếu thấy nó chết rồi thì sẽ chôn cất còn nếu còn sống thì sẽ thả vào biển chứ không cho ai cả" - bà Nhang chia sẻ. Respect bà quá đi!
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cũng đến vận động người dân thả cá về biển.
Đến 11 giờ cùng ngày, thấy sức khỏe em cá heo đã ổn hơn, mọi người cùng nhau "tiễn" em về nhà. Lần này thì thành công rồi nha, mặc dù bơi chậm nhưng em đã bơi ra xa và không quay vào bờ nữa. Chúc em về đến nhà an toàn nhé!
Theo một cán bộ của Viện nghiên cứu hải sản phía Nam thì đây là loài cá heo mỏm dài - thuộc nhóm có nguy cơ tuyệt chủng và được cấm khai thác thương mại luôn đó các bạn. Nên việc bảo vệ và thả em về biển là chuẩn chỉnh lắm rồi!
Nguồn: soha.vn