Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa phải "ăn cơm trước kẻng" cấp cứu cho cả gia đình 4 người bị ngộ độc thực phẩm nặng nề luôn các bạn ơi!
Cụ thể, 4 thành viên trong gia đình gồm anh L.N.V. (51 tuổi), chị H.T.H. (42 tuổi), L.B.L. (17 tuổi) và L.H.T. (20 tuổi) ở thành phố Hạ Long được đưa vào viện Bãi Cháy trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, tê đầu lưỡi, mệt mỏi cực kỳ. Ngay lập tức, team bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực & Chống độc đã "lao vào" bù dịch, thải độc và cấp cứu không kịp thở.
Nghe câu chuyện thì drama thật sự! Hóa ra trong bữa cơm, gia đình có nấu món từ loại củ có vị giống củ khoai. Plot twist là loại củ này do mấy anh thợ xây nhà để lại từ... mấy năm trước Gia đình không rõ đây là củ gì nhưng vẫn mang đi trồng, sau 2 năm đào lên nấu ăn luôn. Trời ơi, nguy hiểm quá đi mất!
Bác sĩ Lê Tiến Dũng từ Khoa Hồi sức Tích cực & Chống độc cho biết củ lạ này nhiều khả năng là củ nần (hay còn gọi củ nê) có chứa độc tố nguy hiểm. "May mà các bệnh nhân vào viện sớm, điều trị thải độc kịp thời nên đáp ứng rất tốt. Những độc tố của củ nần hay củ nâu đã được Trung tâm chống độc Bạch Mai cảnh báo vì từng gây tử vong nếu ăn với số lượng lớn đó. Vì vậy, mình khuyến cáo mọi người đừng ăn uống những thứ lạ, không rõ nguồn gốc nhé", bác sĩ Lê Tiến Dũng nhắc nhở.
Nguồn: soha.vn