Chuyện nghe mà run á nha! Một gia đình người Pháp suýt nữa thì "toang" vì ham... chụp hình sống ảo ở công viên hoang dã tại Hà Lan, khi họ liều mạng xuống xe mặc kệ biển cảnh báo
Theo Daily Mail đăng ngày 11-5, sự cố xảy ra tại công viên hoang dã Beekse Bergen, phía Nam Hà Lan. Cả nhà 5 người Pháp (3 người lớn + 2 em nhỏ) này đã làm một việc cực kỳ "no não" là bỏ ngoài tai lời khuyên của ban quản lý công viên.
Có người quay lại clip cho mà xem, ban đầu một anh chàng mở cửa trước để chụp mấy con báo đốm đang nằm ườn gần đó. Thế là người phụ nữ cũng mở cửa sau bước xuống luôn. Chưa dừng lại ở đó, 2 em bé cũng theo ra ngoài để "coi cho rõ" nữa chứ
Plot twist đến nhanh vãi! Những con báo đốm đang nằm cách đó vài chục mét, vừa phát hiện con người thì... lao tới định "xơi" luôn. May quá trời xanh là lũ báo chỉ tiến lại gần rồi giữ khoảng cách, chứ chưa xông vào tấn công. Cả nhà hoảng hồn chạy tán loạn, ném mình vào xe, đóng sầm cửa và... "chuồn" ngay và luôn!
Ông Niels de Wildt - quản lý công viên - cho biết gia đình này may mắn lắm mới sống sót. Lý do là mấy con báo mới được cho ăn no nên bản năng săn mồi chưa "lên đỉnh" lắm. Ông cũng nhắc nhở du khách đừng có coi thường các biển cảnh báo quanh công viên nha!
Hồi tháng 3, ở Vườn quốc gia Serengeti (Tanzania) cũng có một anh du khách bị báo nhảy luôn vào xe vì để cửa mở. Con báo đó còn "ngồi chơi" trên xe tận 10 phút mới chịu đi, theo BBC đưa tin.
Fun fact: Báo đốm là một trong những loài động vật nhanh nhất hành tinh, chạy tối đa 98 km/h đó nha. Nên đừng có liều mạng mà nghĩ mình chạy nổi nhé!
Video gia đình người Pháp bị báo đuổi. Nguồn: YouTube
Nguồn: kenh14.vn