Cả gia đình 3 người suýt mất mạng vì xông hơi bồ kết, may mắn thoát nạn trong gang tấc

Ôi trời ơi, vụ này nghe mà thót tim quá mọi người ơi!

Ngày 5/8, Trung tâm Y tế Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tiếp nhận 3 nạn nhân trong tình trạng lờ đờ, khó thở nghiêm trọng do xông hơi bằng bồ kết trong căn nhà đóng kín ở xã Ia Nan. Trong số này có cả bé gái sơ sinh mới chỉ 10 ngày tuổi luôn nha!

Cụ thể, chiều 4/8, anh L.X.D. (sinh năm 2001, trú làng Ia Nhú, xã Ia Nan) và vợ quyết định xông hơi cho con gái nhỏ bằng trái bồ kết theo kiểu dân gian. Tuy nhiên lúc xông hơi thì gia đình lại đóng kín cửa và còn bật điều hòa nữa chứ! Nghe đã thấy nguy rồi đúng không?

7a4de556553f54263516.jpg


Đến 17h cùng ngày, may mắn thay bà N.T.H. (sinh năm 1972, mẹ của anh D.) đi kiểm tra thì phát hiện trong nhà nhiều khói lắm. Bà vội vào phòng của con trai thì shock luôn khi thấy cả 3 mẹ con đang lờ đờ, khó thở. Bà H. lập tức hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ và đưa cả gia đình anh D. đến Trung tâm Y tế Đức Cơ cấp cứu gấp. Sau khi được sơ cứu kịp thời, may quá cả 3 nạn nhân đã ổn định sức khỏe rồi!

Trung tâm Y tế Đức Cơ đã lên tiếng khuyến cáo luôn: Việc xông hơi cho trẻ sơ sinh bằng các phương pháp dân gian tuy có một số tác dụng nhất định, nhưng phải đảm bảo làm ở nơi thông thoáng nha các bạn ơi! ⚠️ Nếu có biểu hiện ngạt khí thì cần đưa nạn nhân ra khỏi phòng xông ngay lập tức, nới rộng quần áo, đặt ở nơi thoáng khí và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top