Lũ phiến quân vừa "ăn đòn" cực mạnh từ các máy bay ném bom Nga và phải tán loạn tìm chỗ trốn sau khi... dại dột tấn công vào đoàn tuần tra của quân đội Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Tưởng mạnh nhưng hóa ra toang thật!
Theo Bulgarian Military, mấy giờ trước đó, trong lúc tuần tra dọc đường cao tốc M4 ở Idlib, lũ phiến quân đã dồn hết sức tấn công đoàn tuần tra Nga-Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng mà ơi là ơi, những nỗ lực của bọn họ bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chặn đứng ngay, rồi các máy bay ném bom Nga bay vù vù tới khiến nhóm khủng bố phải chạy tán loạn luôn. Định làm liều mà gặp ngay "người anh" thì chỉ có nước... chạy thôi! ️
"Một số máy bay Nga được nhìn thấy trên bầu trời Idlib vào thứ Tư sau khi một cuộc tuần tra quân sự của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ bị nhóm phiến quân chặn hồi đầu ngày.
Máy bay quân sự Nga, bao gồm cả máy bay không người lái, đã bay qua đường cao tốc M-4 (đường cao tốc Aleppo-Latakia) trong các khu vực lực lượng chiến binh tập trung để ngăn cảnh sát Nga tuần tra theo kế hoạch.
Kể từ hôm thứ Hai, quân đội Nga đã tăng sự hiện diện trên bầu trời trên lãnh thổ Idlib.
Hôm thứ Ba, một nguồn tin từ các lực lượng vũ trang Syria chia sẻ với Al-Masdar News rằng các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện nhiều chuyến bay do thám trong tuần này để theo dõi các chiến binh đang tập trung tại các khu vực khác nhau tại Syria", hãng tin AMN cho hay.
Các chuyên gia nhận xét rằng, thực tế thì tối hậu thư của Nga với lũ phiến quân đã hết hạn từ một tuần trước rồi, nhưng mà bọn khủng bố vẫn cứ liều mạng tấn công lực lượng Syria và Nga. Thật sự là "không biết trời cao đất dày"!
Hồi tháng 2, ít nhất 62 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại Syria và gần 100 binh sĩ nước này bị thương cùng hàng chục xe bọc thép bị phá hủy, hơn mười máy bay không người lái bị bắn rơi nữa.
Washington đã nhiều lần "chỉ mặt" Moscow liên quan đến cái chết của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Nga thì phủ nhận sạch trơn những cáo buộc này.
Đầu tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký một thỏa thuận mà theo đó lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại khu vực xuống thang Idlib.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau đó tuyên bố, nếu quân đội Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không rời khỏi đất nước, Damascus sẽ có thể sử dụng vũ lực. Nghe mà thấy căng đét!
Lý do khiến Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức đàm phán là bởi tình hình ở Idlib ngày một trở nên căng thẳng. Hồi tháng Một, một cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Syria được triển khai nhằm vào các vị trí của phe đối lập và khủng bố.
Các lực lượng Chính phủ đã chiếm lại gần một nửa khu vực trong vùng giảm căng thẳng ở Idlib và để lại một số trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Ankara tăng mạnh đội ngũ quân sự trong khu vực và triển khai chiến dịch nhằm chống lại đà tiến công của quân đội Syria.
Quân đội Syria cho nổ một kho đạn của phiến quân ở Idlib
Quân đội Syria vừa phát hiện một kho đạn dược của phiến quân thánh chiến ở làng Khan al-Sabil, tỉnh Idlib.
"Một tháng trước, quân đội của chúng tôi đã giải phóng khu vực này. Công việc rà soát đã được tiến hành ngay lập tức sau đó nhằm tìm những gì còn sót lại của chiến binh để người dân có thể quay lại sinh sống" - đại tá Hadu Yasser của quân đoàn kỹ thuật thuộc quân đội Syria cho hay.
Ngôi làng Khan al-Sabil nằm cạnh cao tốc M5, kết nối Damascus và Aleppo. Một kho đạn dược với hàng chục lựu đạn cầm tay, mìn do Mỹ sản xuất, kíp nổ, đai tự sát... được phát hiện tại một trong những boongke. Nghe mà thấy sợ luôn á!
Nguồn: soha.vn