ThoNana5494
New member
Chỉ một cái ôm lướt qua nhưng đủ khiến cả cõi mạng dậy sóng rồi nè!
Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đang là cái tên gây bão trên màn ảnh Việt đây này. Không phải tự dưng mà phim được gọi vui là "kịch bản 3 xu, diễn viên 3 tỷ" đâu nha Câu chuyện trong phim thì quen thuộc rồi, nhưng được nâng tầm nhờ diễn xuất đỉnh của chóa của dàn cast á. Nếu ở mấy tập đầu phim còn vibe tươi sáng, dễ thương thì càng về sau càng căng não, đẩy cảm xúc lên max luôn. Và tập 9 chính là khởi đầu cho chuỗi sóng gió của đôi chính Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) và Thanh Tâm (Lê Tam Triều Dâng) đó.
Trước đó ở tập 8, mối quan hệ của Triệu Phú và Thanh Tâm đang tiến gần nhau hơn khi nhà trai đã thổ lộ tình cảm với nhà gái rồi nè. Người xem tin rằng chỉ cần thêm một bước nữa thôi là cả hai sẽ chính thức thành đôi. Nhưng đúng vào lúc đó, mẹ của Phú bất ngờ xuất hiện, kéo cả 2 trở lại thực tại chua xót
Không chỉ phản đối, bà còn dồn Thanh Tâm vào thế bị công kích khi gán cho cô việc che giấu bệnh giả liệt của Phú, coi đó là hành vi gian dối luôn. Từ nghi ngờ, bà chuyển sang mỉa mai, cho rằng Thanh Tâm đang "dụ dỗ" con trai mình bằng cái gọi là tình yêu. Đỉnh điểm là câu nói nặng nề: "Những chiêu trò của loại gái như cô, tôi không lạ gì" xúc phạm đến danh dự của Thanh Tâm luôn ý.
Triệu Phú lúc này không thể im lặng được nữa. Anh bộ lộ sự bất bình với mẹ, đồng thời khuyên Thanh Tâm rời đi để tránh va chạm. Còn Thanh Tâm, giữa một bên là cảm xúc vừa kịp nhen nhóm, một bên là sự tổn thương ập đến bất ngờ, vẫn chọn cách giữ bình tĩnh. Cô xin lỗi vì đã che giấu sự thật, chào người mẹ và lặng lẽ rời đi.
Kết cảnh phim này là một cái ôm giữa 2 người trẻ khiến khán giả phải tua đi tua lại nhiều lần ơi là nhiều. Đó không phải một cái ôm trọn vẹn mà chỉ là một cái ôm lướt qua chưa đầy 1 giây. Triệu Phú ôm cô gái mình thương trong bất lực, cố níu lấy Thanh Tâm, nhưng chỉ kịp chạm thoáng qua trước khi cô bước đi. Cái ôm này vừa ngọt vì đó là phản xạ bản năng của tình cảm, vừa đau vì Triệu Phú lúc này không đủ can đảm giữ người kia lại
Chi tiết này nhanh chóng trở thành điểm nhấn của tập 9 và viral khắp MXH luôn. Điều đáng nói là theo chia sẻ từ chính đạo diễn, cảnh ôm này thực chất không hề có trong kịch bản ban đầu nha mọi người ơi! Đó là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên của nam chính trong lúc quay, và cũng chính chi tiết này khiến dân tình càng thêm "đứng ngồi không yên". Bởi khi một khoảnh khắc không nằm trong kịch bản mà vẫn chạm đến cảm xúc mạnh như vậy thì rất khó để tin rằng đó chỉ đơn thuần là diễn xuất thôi đúng không nè
Chính đạo diễn xác nhận nam chính tự biên tự diễn luôn đó!
Dân tình sau khi xem cũng không ngừng xuýt xoa cho cái ôm đầy tình tứ này. Nhìn cách Võ Điền Gia Huy khựng lại rồi buông tay trong bất lực, nhiều người thậm chí khẳng định nam chính không khác gì đang yêu thật á Bởi thực tế, "hint" giữa Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng đã xuất hiện từ lâu rồi khi từ trên phim lẫn ngoài đời cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, tương tác thoải mái, gần gũi lắm nha.
Một số bình luận của netizen:
• Không có trong kịch bản nha
• Đây không còn là Phú nữa, mà là chính Gia Huy đang phản ứng
• Cái ôm đó, thật sự rất rất ăn điểm
• Xin hỏi biên kịch đã trải qua những gì để có cái ôm đúng lúc vậy?
• Đạo diễn nói không bắt ôm kìa
• Tôi lụy khúc này quá, diễn viên Việt Nam mà diễn đỉnh cỡ này luôn, 2 đứa nó đẹp điên
• Đạo diễn bảo tự ôm mom ơi
• Tôi cũng thích khúc này Huy diễn hay quá, thích cái cách Triệu Phú bảo vệ người mình yêu, thích cả cái ôm ghì Tâm lại, luỵ cặp này quá trời
• Cái ôm cái ấm lòng luôn trời, quá điện ảnh
Quay về mạch phim, phản ứng gay gắt của mẹ Triệu Phú cũng không hoàn toàn vô lý đâu nha. Một phần đến từ việc bà cảm thấy bị lừa dối, phần khác là vì tin vào lời của Cậu 6 (Mỹ Duyên) - thầy bói chuyên dùng yếu tố tâm linh để "phán" đường đi nước bước cho gia đình. Chính niềm tin mù quáng này đã vô tình đẩy mâu thuẫn đi xa hơn, trở thành nút thắt lớn cho câu chuyện, đó cũng là lý do cho cái tên của bộ phim luôn đó.
Nguồn: kenh14.vn