TraMimi9151
New member
Có vẻ như ngay cả những người sống nhờ bóng đá cũng... hiểu nhầm luật lệ vì đọc tin trên mạng quá nhiều rồi nè! Và tình huống hài hước này chứng minh điều đó luôn á
Câu chuyện xảy ra ở trận bán kết Cúp bóng đá châu Phi 2019 giữa Algeria và Nigeria hôm 14/7 vừa rồi. Vào những giây bù giờ cuối cùng căng não, tiền vệ Riyad Mahrez đá phạt trực tiếp xé lưới Nigeria, mang về chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho đội tuyển Algeria và tấm vé chung kết gặp Senegal.
Sau khi ghi bàn thắng vàng, Mahrez chạy như bay ra ngoài đường biên ăn mừng. Anh chàng lúc này như một thỏi nam châm siêu to khổng lồ, hút toàn bộ đồng đội chạy theo. Cả đội chuẩn bị lao hết ra ngoài luôn rồi, nhưng mà...
Plot twist đây rồi! Bỗng nhiên một thành viên ban huấn luyện Algeria bước vào, vội vàng kéo lại 2 cầu thủ, không cho họ chạy theo đám đông nữa. Chắc hẳn trong đầu vị này đang sợ Nigeria sẽ được giao bóng ngay lập tức, rồi sút luôn vào khung thành trống để gỡ hòa mất
Nỗi sợ này bắt nguồn từ đâu? Hóa ra là từ World Cup 2018! Ở trận Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3-3, sau khi Ronaldo ghi bàn thắng định đoạt tỷ số, cả đội lao ra ăn mừng... trừ Jose Fonte đứng lại một mình trên sân. Anh này cũng định chạy theo mà bị ra dấu dừng lại, thế là phải đứng vỗ tay cô đơn trong khi bạn bè ôm nhau vui vẻ
Tuyển Anh cũng làm tương tự. Sau khi Harry Kane đánh đầu ghi bàn thắng 2-1 trước Tunisia, người ta phát hiện Kieran Trippier không chạy ra ăn mừng mà âm thầm bước sang sân đối phương rồi đứng chờ.
Lý do? Các cầu thủ lo ngại đối phương sẽ lợi dụng việc không còn ai trên sân để giao bóng nhanh và... thủng lưới luôn
Nhưng mà sự thật là gì?
Đây là một hiểu lầm CỰC LỚN nha mọi người! Trong luật thi đấu bóng đá của FIFA, KHÔNG HỀ có điều khoản nào quy định đội ghi bàn phải để lại cầu thủ trên sân khi ăn mừng đâu cả 
Thật ra sau khi có bàn thắng, trận đấu chỉ được bắt đầu lại khi trọng tài thổi còi cho phép giao bóng thôi. Phải có tiếng còi thì đội vừa bị thủng lưới mới được giao bóng, chứ không phải muốn giao là giao liền được!
Chính ở World Cup 2018, đã có nhiều đội bị trọng tài tuýt còi vì hăm hở giao bóng nhanh. Ở trận Anh vs Panama, sau khi Harry Kane đá pen nâng tỷ số lên 2-0, cả đội Anh ra ngoài ăn mừng. Cầu thủ Panama thấy vậy bèn cầm bóng đặt vào điểm giữa sân và lao về khung thành Anh. Kết quả? Trọng tài tuýt còi ngay, bảo mang bóng về chỗ cũ
Đến bán kết, tuyển Anh cũng làm y chang sau khi bị Croatia ghi bàn. Nhưng cũng giống Panama, kết cục chỉ là một tiếng còi của trọng tài yêu cầu dừng hành động vô nghĩa lại thôi.
Luật giao bóng chính xác của FIFA:
• Tất cả cầu thủ (trừ người giao bóng) phải đứng trong khu vực nửa sân của đội mình
• Cầu thủ thuộc đội không giao bóng phải đứng cách xa bóng ít nhất 9,15 mét
• Quả bóng được đặt ở chấm giữa sân
• Trọng tài ra hiệu (quan trọng nhất nè!)
• Trận đấu bắt đầu khi quả bóng được đá và lăn đi
• Có thể ghi bàn trực tiếp từ chấm giao bóng. Nếu bóng vào lưới nhà thì đối phương được hưởng phạt góc
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện xảy ra ở trận bán kết Cúp bóng đá châu Phi 2019 giữa Algeria và Nigeria hôm 14/7 vừa rồi. Vào những giây bù giờ cuối cùng căng não, tiền vệ Riyad Mahrez đá phạt trực tiếp xé lưới Nigeria, mang về chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho đội tuyển Algeria và tấm vé chung kết gặp Senegal.
Sau khi ghi bàn thắng vàng, Mahrez chạy như bay ra ngoài đường biên ăn mừng. Anh chàng lúc này như một thỏi nam châm siêu to khổng lồ, hút toàn bộ đồng đội chạy theo. Cả đội chuẩn bị lao hết ra ngoài luôn rồi, nhưng mà...
Plot twist đây rồi! Bỗng nhiên một thành viên ban huấn luyện Algeria bước vào, vội vàng kéo lại 2 cầu thủ, không cho họ chạy theo đám đông nữa. Chắc hẳn trong đầu vị này đang sợ Nigeria sẽ được giao bóng ngay lập tức, rồi sút luôn vào khung thành trống để gỡ hòa mất
Nỗi sợ này bắt nguồn từ đâu? Hóa ra là từ World Cup 2018! Ở trận Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3-3, sau khi Ronaldo ghi bàn thắng định đoạt tỷ số, cả đội lao ra ăn mừng... trừ Jose Fonte đứng lại một mình trên sân. Anh này cũng định chạy theo mà bị ra dấu dừng lại, thế là phải đứng vỗ tay cô đơn trong khi bạn bè ôm nhau vui vẻ
Tuyển Anh cũng làm tương tự. Sau khi Harry Kane đánh đầu ghi bàn thắng 2-1 trước Tunisia, người ta phát hiện Kieran Trippier không chạy ra ăn mừng mà âm thầm bước sang sân đối phương rồi đứng chờ.
Lý do? Các cầu thủ lo ngại đối phương sẽ lợi dụng việc không còn ai trên sân để giao bóng nhanh và... thủng lưới luôn
Nhưng mà sự thật là gì?
Đây là một hiểu lầm CỰC LỚN nha mọi người! Trong luật thi đấu bóng đá của FIFA, KHÔNG HỀ có điều khoản nào quy định đội ghi bàn phải để lại cầu thủ trên sân khi ăn mừng đâu cả
Thật ra sau khi có bàn thắng, trận đấu chỉ được bắt đầu lại khi trọng tài thổi còi cho phép giao bóng thôi. Phải có tiếng còi thì đội vừa bị thủng lưới mới được giao bóng, chứ không phải muốn giao là giao liền được!
Chính ở World Cup 2018, đã có nhiều đội bị trọng tài tuýt còi vì hăm hở giao bóng nhanh. Ở trận Anh vs Panama, sau khi Harry Kane đá pen nâng tỷ số lên 2-0, cả đội Anh ra ngoài ăn mừng. Cầu thủ Panama thấy vậy bèn cầm bóng đặt vào điểm giữa sân và lao về khung thành Anh. Kết quả? Trọng tài tuýt còi ngay, bảo mang bóng về chỗ cũ
Đến bán kết, tuyển Anh cũng làm y chang sau khi bị Croatia ghi bàn. Nhưng cũng giống Panama, kết cục chỉ là một tiếng còi của trọng tài yêu cầu dừng hành động vô nghĩa lại thôi.
Luật giao bóng chính xác của FIFA:
• Tất cả cầu thủ (trừ người giao bóng) phải đứng trong khu vực nửa sân của đội mình
• Cầu thủ thuộc đội không giao bóng phải đứng cách xa bóng ít nhất 9,15 mét
• Quả bóng được đặt ở chấm giữa sân
• Trọng tài ra hiệu (quan trọng nhất nè!)
• Trận đấu bắt đầu khi quả bóng được đá và lăn đi
• Có thể ghi bàn trực tiếp từ chấm giao bóng. Nếu bóng vào lưới nhà thì đối phương được hưởng phạt góc
Nguồn: kenh14.vn