Teen95620f61
New member
Rạng sáng 20/6, drama nổ ra tại quán cà phê Sao Mai II (đường Trần Ngọc Giải, phường 6, TP Mỹ Tho) khi hơn 10 trinh sát hình sự từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang ập vào và bắt gọn một ổ cá độ bóng đá khủng. Người "cầm cái" chính là Đào Quốc Cường (28 tuổi, ở phường 6, TP Mỹ Tho) - đồng thời cũng là ông chủ quán cà phê này luôn nha.
Chuyện là lúc 3h50 sáng ngày 20/6, đúng lúc trận Uruguay - Anh đang diễn ra căng não, Cường đang tổ chức cho cả 27 con bạc "chơi lớn" thì bị các trinh sát ập vào "bắt tại trận". Tình huống "ối dồi ôi" là khi trinh sát khống chế các con bạc, 2 cái laptop của Cường vẫn đang mở các trang mạng bóng đá để lấy tỉ lệ cá cược nha - chứng cớ minh oan gì đâu
Tang vật công an thu được "khủng" không kém: 2 chiếc laptop, 13 xe gắn máy, hàng chục giấy ghi tỉ lệ và số tiền cá cược, cộng với 40 triệu đồng tiền mặt nóng hổi. Chưa hết, hai chiếc điện thoại của Cường còn đầy tin nhắn liên quan đến cá độ bóng đá. Kết quả là cả 28 người đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Nguồn: soha.vn