Cá có lông như thỏ ở Việt Nam: Chỉ còn chưa đến 100 con, cực hiếm luôn!

FanHN1573

New member
1f43aab5e686d751bc22.jpg


Loài cá này đang được xếp vào diện cực kỳ nguy cấp nha các bạn ơi!

Năm 2017, dân mạng toàn cầu từng được phen "tá hoả" khi một số trang tin như Gazette, Vintage News đăng tải story về anh chàng ở Mỹ câu được con cá lông lá thật sự ở hồ Michigan vùng Wisconsin. Điểm "trời ơi đất hỡi" là con cá này trừ phần đầu ra thì toàn thân mọc lông trắng muốt như thỏ con luôn ý

Plot twist nữa là ngay từ thế kỷ 17, một người dân di cư từ Scotland sang Mỹ đã từng flex trong thư: "Miền đất mới này có rất nhiều con cá mọc lông trên thân". Sau khi bức thư này viral, mọi người đã đặt tên cho loài cá lông lá này là Fur Bearing Trout (tạm dịch: Cá hồi có lông).

6f41f675c561c777ee8e.jpg


Ngay khi thông tin này lên top trending, netizen bắt đầu tranh cãi ầm ĩ. Team 1 cho rằng do thời tiết ở Bắc Mỹ lạnh kinh khủng nên cá hồi tự nhiên mọc thêm lông để giữ ấm. Team 2 lại nghĩ do chính phủ rải hóa chất phục hồi tảo và rêu trong hồ khiến cá hồi bị đột biến. Còn team 3 thì đoán là do vi khuẩn và nấm mốc phát triển trong cơ thể cá rồi phát triển ra ngoài giống lông

Nhưng mà cho đến giờ, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời chuẩn xác cho hiện tượng kỳ bí này đâu nhen!

Thực ra thì ngay tại Việt Nam mình cũng có một loài cá có lông như động vật đấy! Đó chính là bò biển ông mặt trời ơi. Theo báo An ninh thủ đô, bò biển còn gọi là cá cúi, cá nàng tiên hay dugon (Dugong dugon) - một loài vật độc đáo và quý hiếm sinh sống ở các vùng cận duyên biển nhiệt đới.

53ef13f0fc9b17942704.jpg


Ở Việt Nam chỉ có đúng 2 khu vực mà bò biển có thể sinh sống thôi nha: vùng biển Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và vùng biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Còn trên thế giới thì bò biển phân bố ở các vùng ven biển cận duyên nhiệt đới và bán nhiệt đới từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, trải dài 37 quốc gia. Eo biển Torres ở châu Úc là nơi đông bò biển nhất với hơn 10.000 con đang sinh sống

Bò biển có tên khoa học là Dugong Dugon, thuộc họ Cá cúi (Dugongidae), bộ Hải ngưu (Sirenia) mà ngày nay chỉ còn bốn loài sinh tồn trên thế giới thôi.

fb47b6cd27da16f1ab3a.png


Theo Người đưa tin, bò biển có thân hình con thoi khá cute. Tuy sống dưới nước, sở hữu chiếc đuôi giống cá heo, nhưng chúng lại không có vây lưng. Đuôi dạng vây nằm ngang, chi trước có hình mái chèo dùng để chuyển hướng khi bơi và cũng dùng để "bồng" con cho bú giống như người luôn. Vì thế mà trước đây chúng còn được gọi là người cá đó! Nhiều nhà khoa học tin rằng bò biển chính là nguyên mẫu của nàng tiên cá, mỹ nhân ngư trong truyền thuyết siêu lãng mạn ấy ‍♀️

Bò biển trưởng thành có thể dài tới 3 mét và nặng khoảng 600-700kg (khủng vl!). Chúng có hai răng cửa, ba răng tiền hàm và ba răng hàm ở mỗi bên của hàm trên, và ba răng cửa, một răng nanh, ba răng tiền hàm và ba răng hàm ở mỗi bên của hàm dưới.

Chúng thường bơi ở tầng nước sâu từ 2 đến 10 mét nhưng không thể lặn trong nước quá lâu. Cứ 1-2 phút chúng lại ngoi lên vài giây để thở và thường phát ra âm thanh nghe giống như tiếng hú nè.

d344304edbb51d950a4b.jpg


Thông tin từ VTC News cho biết, bò biển có thời gian mang thai lên đến 13 tháng 10 ngày (dài hơn cả người con gái!), mỗi lần hạ sinh một con. Con 18 tháng mới ngừng bú. Vì thời gian nuôi con khá lâu nên tốc độ sinh sản của cá cúi khá thấp. Trung bình thì 2,5 đến 7 năm cá cúi mới đẻ một lứa.

Mang thân hình to lớn, cồng kềnh, thoạt nhìn rất dữ tợn, nhưng bò biển lại là loài chuyên ăn chay. Chúng sở hữu lớp mỡ rất dày, lại có thêm một lớp lông ngắn thưa thớt bên ngoài nên có thể cảm nhận môi trường xung quanh rất tốt.

Thị lực của bò biển rất kém, nhưng khứu giác của nó lại nhạy bén cực kỳ. Môi rất dày, lởm chởm râu cứng. Chúng thường dùng môi ngoạm lấy rong biển ở dưới đáy biển để ăn. Con đực đôi khi mọc răng dài tương tự như ngà. Chúng có hàm răng rộng và bằng phẳng, thích hợp cho việc ăn tảo.

e518e10309a18e9b3f13.png


Tuy nhiên vì thức ăn là thực vật thường kém chất bổ nên loài cá cúi có hệ thống tiêu hóa rất dài (45m - dài gấp mấy lần người luôn!) để hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng. Dạ dày của chúng giống dạ dày của loài bò trên cạn. Các nhà khoa học cho rằng, điều này chứng tỏ xuất xứ xa xưa của cá cúi là động vật ăn cỏ trên cạn. Sau đó vì lý do nào đó mà di chuyển xuống biển sinh sống.

Khu Bảo tồn thiên nhiên biển Phú Quốc dẫn nguồn từ kết quả điều tra của Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF), Việt Nam còn khoảng 100 con bò biển. Trong đó, vùng biển Côn Đảo có khoảng 10 con, còn lại là ở vùng biển Phú Quốc. Số lượng ít ỏi quá trời luôn!

Bò biển được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp, đe dọa tuyệt chủng trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới. Do di chuyển chậm chạp và thân hình to lớn, loài bò biển thường dễ bị mắc vào lưới đánh cá của ngư dân. Bên cạnh đó, cá cúi cũng bị săn bắt để lấy thịt, da làm thức ăn và răng làm thuốc chữa bệnh hoặc đồ trang sức (sad quá đi mất).

c2ded318e21e8081c318.jpg


Ngoài ra, sự bùng nổ của du lịch và nhất là việc khai thác thủy sản mang tính hủy diệt (dùng thuốc nổ, chất độc), nạo vét kênh rạch, xây dựng các bến cá cầu cảng và nhất là việc xả thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp làm môi trường biển bị ô nhiễm cũng là nguyên nhân suy giảm loài bò biển... Thêm vào đó, diện tích cỏ biển thu hẹp dần, lá cỏ biển luôn bị lớp trầm tích, tảo và động vật phủ bám khiến cỏ biển quang hợp kém và suy thoái đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới quần thể bò biển.

Cuối năm 2015, Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới đã phối hợp với Khu bảo tồn biển Phú Quốc tổ chức ngày hội bảo vệ bò biển nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ loài động vật biển quý hiếm này. Mong là chúng mình cùng nhau bảo vệ những sinh vật đáng yêu này nhé!

8fb75037746a7758200b.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top