Ối giời ơi, cảnh tượng này nhìn mà xót xa quá đi! Nước cạn trơ đáy, dòng nước đen sì như... nước than, bốc mùi hôi đến nỗi đi ngang qua phải bịt mũi luôn. Thế là cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chết nổi trắng xóa mất rồi
Sáng 21/7, Công ty môi trường đô thị TP.HCM đã phải đưa cano ra thu gom cá chết trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.
Hóa ra chiều hôm 20/7 đã xảy ra chuyện rồi, cá chết hàng loạt nổi trắng trên kênh từ cầu Kiệu (quận Phú Nhuận) đến đoạn cống xả gần đường Út Tịch (quận Tân Bình), dài gần 4km luôn các bạn ơi!
Tại khu vực cầu Lê Văn Sỹ, đủ loại cá như diêu hồng, chép... chết trắng trôi lềnh bềnh, mắc vào chân cầu nhìn mà thương. Còn khu vực cống xả gần đường Út Tịch thì nước cạn đến nỗi có chỗ đất còn nhô lên khỏi mặt nước giữa kênh ấy chứ Nước đen sì, rác đầy, xác cá dày đặc không chịu nổi!
Những người dân sống cạnh kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cho biết mấy ngày nay nước ở kênh cạn lắm rồi, nhưng mà cá chết hàng loạt thì bắt đầu từ chiều 20/7 thôi.
Dòng nước đen ngòm, rác lênh láng, xác cá phân hủy làm mùi hôi bốc lên nồng nặc đến nghẹt thở
Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP HCM cho biết, nguyên nhân là do những cơn mưa lớn đầu mùa làm nước thải từ các cống ồ ạt đổ ra kênh, chất lượng nước xuống dốc không phanh, khiến cá bị sốc và chết hàng loạt.
Nguồn: soha.vn