Chiều 7-11, cảnh tượng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) khiến ai cũng phải rơi nước mắt Nước lũ vẫn còn ngập gần 1m, người nhà bệnh nhân phải lội nước bì bõm ra ngoài mua đồ ăn, nước uống cho người thân. Khung cảnh thương tâm vô cùng luôn!
Theo bác sĩ Võ Đôn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam chia sẻ: Suốt 2 ngày trời (từ trưa Chủ nhật 5-11 đến chiều 7-11), hơn 400 bệnh nhân cùng người nhà và cả đội ngũ y bác sĩ bị cô lập hoàn toàn Nước lũ dâng siêu nhanh, có chỗ ngập quá thắt lưng luôn á! Muốn ra vào chỉ còn cách nhờ ghe của dân chèo đưa thôi.
Thậm chí phòng cấp cứu cũng phải "chạy lũ" lên tầng trên để hoạt động. Nhưng điều đáng nể nhất là trong hoàn cảnh khó khăn đến vậy, khoa Sản vẫn tiến hành mổ đẻ thành công cho 6 sản phụ Đến sáng 7-11, vẫn còn 70 mẹ bầu đang nằm điều trị tại khoa.
Bác sĩ Võ Đôn tâm sự, khi nước dâng cao thì cả điện lẫn nước đều bị cắt, việc cấp cứu điều trị cho bệnh nhân khó khăn vô cùng Những ca mổ cấp cứu buộc phải chạy máy nổ, còn các phòng khác thì cúp điện tuyệt đối. Mỗi giờ chạy máy nổ tốn đến 23 lít dầu, chưa kể phải huy động thêm nhiều máy nổ khi cần thiết nữa!
Nguồn: kenh14.vn